Hãy gọi đến chúng tôi

4 tháng, là thời gian chuyên mục “Hãy gọi đến chúng tôi” đồng hành cùng với bạn đọc. Từ khi chuyên mục này ra đời, có nhiều hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật đã được hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Ở tổ 39, khu phố 3, phường Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một) có gia đình bà Hà Thị Kim Lan hoàn cảnh rất thương tâm. Bà có 2 đứa con: đứa đầu bị bệnh tâm thần, đứa kế đang học lớp 12, chỉ còn bà là trụ cột của gia đình, nhưng trớ trêu thay, bà cũng bị liệt vì di chứng nặng nề của bệnh tai biến mạch máu não để lại.   Bà Lan bên căn nhà xập xệ

 (BDO) 36 tuổi, chị Lê Thị Cẩm Vân ở phường Chánh Nghĩa (TP.TDM) đã phải chạy thận nhân tạo hơn 6 năm nay. Mỗi ngày chị đi bán vé số để có tiền chạy thận, nhưng không biết sức khỏe sẽ “cho phép” chị gắn bó với công việc này đến lúc nào. Chị bảo, con trai duy nhất của chị năm nay đang học lớp 9 và ước mong lớn nhất của chị lúc này là “muốn có đủ tiền chạy thận mới có thể kéo dài cuộc sống để được nhìn thấy con trưởng thành”…

 Cuộc sống này rất cần sự sẻ chia. Với những người khó khăn, cùng cực sự chia sẻ kịp thời của những tấm lòng nhân ái sẽ là cứu cánh giúp họ có thêm niềm tin, động lực để vươn lên trong cuộc sống. Với ý nghĩa đó, chương trình “Hãy gọi đến chúng tôi” của Báo Bình Dương lại tiếp tục lên đường chia sẻ với 2 hoàn cảnh cần giúp đỡ. Món quà mà chương trình mang đến cho họ tuy không lớn, nhưng chan chứa tình người...

(BDO) Sáng nay (13-11), chương trình “Hãy gọi đến chúng tôi” của Báo Bình Dương cùng gia đình anh Thanh Tòng, Việt kiều Mỹ đã lên đường đến ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bến Cát thăm cháu Trần Phương Linh mắc bệnh tim bẩm sinh.

(BDO) Ban công tác bạn đọc Báo Bình Dương vừa trao số tiền 2 triệu đồng của chương trình “Hãy gọi đến chúng tôi” và 500 ngàn đồng của một bạn đọc ủng hộ cho anh Hồ Thanh Dũng, nhân vật trong bài “Mong có tiền mổ tim để làm việc phụ giúp vợ con” đăng trên Báo Bình Dương.

Mới 2 tuổi nhưng bé đã mang trong người căn bệnh nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Bác sĩ ở bệnh viện nói cần khoảng 80 triệu đồng để phẫu thuật tim mang lại sự sống cho bé, nhưng với gia đình đó là số tiền không tưởng. Người thân của bé chỉ còn biết nguyện cầu, mong một phép màu...

(BDO) Đại diện Báo Bình Dương vừa đến thăm và trao tiền ủng hộ 2,5 triệu đồng cho bà Phạm Thị Ba, ở phường Bình An, TX.Dĩ An; trong đó, chương trình Hãy gọi đến chúng tôi của báo ủng hộ 2 triệu đồng và một bạn đọc ủng hộ 500.000 đồng.

Đặc biệt, có những Mạnh Thường Quân đã tìm đến nhà và chia sẻ với gia đình cháu Nam nhưng không để lại danh tánh như hai vợ chồng trẻ đang làm việc ở Bình Dương, anh chị chỉ nói rằng cũng có con đang bị bệnh giống bé Nam nên anh chị hiểu hoàn cảnh của gia đình bé và rất thương bé. Anh chị cho bé 1 hộp sữa bột và 3 triệu đồng. Hay là 2 anh nhân viên của Ngân hàng Navibank, 2 anh bảo rằng sau khi đọc báo, các anh em trong công ty rủ nhau hùn lại mỗi người một ít, được hơn 2 triệu đồng và 2 anh đại diện mang tới gửi cho cháu uống sữa và động viên tinh thần cháu và gia đình.

(BDO) Sáng nay (25-10), Báo Bình Dương phối hợp với đại diện lãnh đạo Tập đoàn Đại sứ Trẻ đã đến thăm, hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo được phản ánh trên Báo Bình Dương trong thời gian qua. Cùng đi còn có đoàn văn nghệ sĩ và các nhà báo tại TP.HCM.>>> Xem videoclip

Từ đầu tháng 10 đến nay, chương trình Hãy gọi đến chúng tôi tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ vật chất, tinh thần của bạn đọc gần xa. Thay mặt những hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, chúng tôi chân thành tri ân những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc.

Căn nhà của bà Võ Thị Hai (khu phố 14, phường Phú Cường, TP.TDM) nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Có thể nói, đây là căn nhà nhỏ nhất mà tôi từng được thấy, có tổng điện tích khoảng chừng 5m2. Căn nhà chỉ đủ kê tạm cái giường cùng vài vật dụng sinh hoạt nhỏ bé. Cái giường vừa là nơi để bà ngủ nghỉ, cũng là nơi tiếp khách, dùng làm bàn ăn, bàn trầu. Tù túng, chật chội và ẩm mốc đến mức khó thở, nhưng bà Hai đã gắn bó với nó hàng chục năm nay.

Quay lên trên