Hãy gọi đến chúng tôi

 Người đàn bà bị khô thận bất lực nhìn chồng bị tai biến yếu dần theo ngày tháng. Bởi, căn bệnh của bà cũng càng ngày càng nặng không thể làm việc, hai đứa con một làm công nhân, một sinh viên không đủ khả năng chạy chữa cho cả bà lẫn chồng dứt bệnh tật. Đó là hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Cục (SN 1965, ấp 5, xã Vĩnh Tân, Tân Uyên).

 Điểm đầu tiên chúng tôi đến là gia đình anh Huỳnh Văn Thành, ở ấp Đồng Chinh, xã Phước Hòa (Phú Giáo), nhân vật trong bài: “Chồng nằm liệt giường, vợ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối”. Trong căn nhà xây dựng kiểu chắp vá, anh Thành người chỉ còn da bọc xương đang nằm gần như bất động trên giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều do người thân làm giúp. Còn vợ anh mấy hôm nay trở bệnh nên đang nằm điều trị ở bệnh viện. Trong gia đình chỉ còn em Huỳnh Tấn Khương là lao động chính, nhưng trước đây bị tai nạn, sức khỏe của em giảm sút hẳn. Quả thật, hoàn cảnh gia đình này sao quá thương tâm. Khi biết chúng tôi đến thăm, lãnh đạo địa phương và bà con xóm giềng cũng đến động viên gia đình. Ông Nguyễn Văn Tâm, người dân địa phương, cũng là một Mạnh Thường Quân tâm sự: “Chúng tôi ở đây không ai bà con ruột thịt với gia đình anh Thành, nhưng khi biết gia đình khó khăn hoạn nạn thì sẵn sàng dang rộng vòng tay yêu thương san sẻ với gia đình”. Dù đường sá xa xôi, nhưng chủ quán cà phê Giữa Phố ở đường Thích Quảng Đức, phường Phú Hòa (TP.TDM) đã cử nhân viên đến thăm, tặng gia đình anh 2 triệu đồng; chị Lê Thị Mỹ Dung, chủ shop thời trang LeJu, đường ĐT743 tặng 1 triệu đồng và một phần quà. Những món quà chan chứa tình người như những chiếc phao cứu sinh, giúp cho anh chị có thêm điều kiện chữa trị bệnh, kéo dài được sự sống.   Chị Nguyễn Thị Ốc Bươu, ấp 6, xã Tân Long (Phú Giáo) vui mừng khi được nhận tiền hỗ trợ từ Báo Bình Dương 

Được sự hướng dẫn của Bí thư Chi đoàn xã Tân Long (Phú Giáo) Lê Thị Rành, chúng tôi tìm đến thăm gia đình chị Ốc Bươu. Đến căn phòng trọ chật hẹp, điều làm chúng tôi động lòng là hình ảnh ba đứa con của chị lấm lem, đứa nhỏ nhất được đặt giữa nhà với khuôn mặt “lạnh” về mọi thứ xung quanh. Hỏi ra mới biết bé bị bại não. Chào đón chúng tôi với khuôn mặt đôn hậu, đôi mắt hiền lành, chị Bươu bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh gia đình mình. Chị sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ. Giữa năm 2012, cuộc sống quá khó khăn, vợ chồng chị đã tìm đến Bình Dương mưu sinh và làm công nhân Công ty gỗ Thiên Phú Lộc.  Chị Nguyễn Thị Ốc Bươu và các con bên căn phòng trọ chật hẹp

 (BDO) Đó là trường hợp của gia đình ông Huỳnh Văn Thành ở ấp Đồng Chinh, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo (Bình Dương). Hiện cả nhà đang sống nhờ vào tình thương của bà con trong ấp, rất mong được các Mạnh Thường Quân chung tay giúp đỡ.

 Chúng tôi tìm đến nhà 3 chị em khi mẹ của các em - chị Trần Ngọc Liên mất chưa đầy 1 tuần. Trên bàn thờ khói hương nghi ngút, bên cạnh là di ảnh của ba mẹ các em. Ngôi nhà vắng lặng tiếng người, chỉ trừ tiếng tụng kinh được phát ra từ chiếc máy nghe sao quá tang thương. Đến giờ cúng cơm chiều, 2 mâm cơm được bày ra bàn thờ. Dù có tận mắt thấy, nhưng chúng tôi như không tin vào mắt mình, bởi từ trước đến nay có nhiều trường hợp mồ côi cha hoặc mẹ, chứ chưa thấy cùng lúc mồ côi cả cha lẫn mẹ như các em đây.    Vừa đi học về, Lập đã vào bàn thờ thắp nhang cho cha mẹ

(BDO) Sáng 20-3, nhóm công tác chương trình “Hãy gọi đến chúng tôi” của Báo Bình Dương đã đến Bệnh viên Nhi đồng 2, TP.HCM để thăm và trao quà của bạn đọc giúp bé Thiên Bảo. Sau bài viết “Hãy giúp bé Thiên Bảo vượt qua nỗi đau quá lớn” đăng trên Báo Bình Dương ngày 6-3, nhiều tấm lòng đã đến với em…

Hồi mới cưới nhau anh chị được cha mẹ hai bên giúp vốn cộng thêm tiền vay mượn xây cất được căn nhà tường nhỏ. Niềm vui của gia đình mới trong tổ ấm chưa bao lâu thì nỗi buồn đeo đuổi anh chị khi được biết đứa con gái đầu lòng vừa tròn 7 tháng tuổi bị bệnh thiếu hồng huyết cầu. Cũng từ lúc đó, em thường xuyên phải chịu đau hàng ngày bởi những mũi kim để tiêm thuốc vào cơ thể. Thấy con đau, lòng anh chị đau theo con từng giờ, từng ngày. Có lịch hẹn của bác sĩ thì anh chị lại bồng bế con đến Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM để khám bệnh. Mỗi lần đi có lúc phải mất hai, ba ngày vì phải chờ đến lượt có máu để truyền.    Những ngày nghỉ dưỡng bệnh ở nhà, bé Nhi vẫn chăm chỉ học tập

Được sự hướng dẫn của Bí thư Chi bộ ấp Hòa Hiệp Lê Văn Thọ, chúng tôi đến thăm gia đình ông Tùng. Bên trong căn nhà tuềnh toàng được xây dựng cách đây gần 10 năm không có gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ kỹ và người phụ nữ thiếu sức sống đang chăm sóc chồng, con. Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, chị Trần Thị Lùn (43 tuổi) ngân ngấn nước mắt. Hình như, tôi đã chạm đến nỗi buồn của gia đình chị.

(BDO) Câu chuyện đau lòng của bé Nguyễn Hoàng Thiên Bảo (4 tuổi, ở Phú Cường, TP.TDM, Bình Dương) bị mất cả cha và mẹ trong một vụ tai nạn thảm khốc, bản thân em bị cụt chân và vỡ nát hết xương chậu khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Thiên Bảo vẫn đang trong cơn nguy kịch và rất mong nhiều người ủng hộ để bé chiến đấu với bi kịch cuộc đời mình…

(BDO) Câu chuyện đau lòng của bé Nguyễn Hoàng Thiên Bảo (4 tuổi, ở Phú Cường, TP.TDM, Bình Dương) bị mất cả cha và mẹ trong một vụ tai nạn thảm khốc, bản thân em bị cụt chân và vỡ nát hết xương chậu khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Thiên Bảo vẫn đang trong cơn nguy kịch và rất mong nhiều người ủng hộ để bé chiến đấu với bi kịch cuộc đời mình…

(BDO) Sáng nay (5-2), Chương trình Hãy gọi đến chúng tôi của Báo Bình Dương đã tổ chức chuyến đến thăm trao tiền, quà và trao tặng nhà cho ông Đinh Văn Ngàn (SN 1930) và bà Trương Thị Thơi (SN 1931), ngụ tổ 2, ấp Tân Lợi, xã Đất Cuốc, Tân Uyên (ảnh)

Sau khi báo Bình Dương tiếp tục đưa các trường hợp khó khăn, bệnh tật lên mặt báo thông qua chương trình “Hãy gọi đến chúng tôi”, một lần nữa bạn đọc gần xa lại có nghĩa cử đẹp, giúp đỡ người nghèo khó. Bạn đọc tên Đức ủng hộ 1,5 triệu đồng cho các trường hợp: ông Đinh Văn Ngàn, ông Đặng Văn Út, bé Minh Thiện; Thiên Trang và Thiên Bảo ở An Bình (Phú Giáo) ủng hộ các trường hợp khó khăn 1 triệu đồng; bạn đọc Đặng Ngọc Trinh ở phường Hiệp Thành (TP.TDM) ủng hộ bé Minh Thiện và ông Trần Tĩnh mỗi trường hợp 500.000 đồng, ủng hộ ông Đinh Văn Ngàn 1 triệu đồng.

Quay lên trên