Năm nào cũng vậy

Cập nhật: 26-04-2010 | 00:00:00

Chồng: Em ơi, sao anh thấy mấy đứa con của cậu Hai thằng Tèo mấy năm nay chẳng lớn ra chút nào?

 

Vợ: Đầu năm đầu tháng anh nói sao kỳ quá!

 

- Thì mười mấy năm nay lần nào chuẩn bị qua bên đó chúc Tết, em cũng đều nhắc anh có một câu duy nhất...

 

- Câu gì?

 

 - “Anh đã chuẩn bị đủ chục bao lì xì chưa?”.

 

* Kế hoạch

 

Tại cuộc họp gia đình tối Giao thừa:

 

- Với tình trạng đường sá xuống cấp, kẹt xe như thế này... để tránh sự trễ “giờ linh” khi xông đất, mừng tuổi ông bà nội... Bố phân công như sau: Bố mẹ thì vẫn theo con đường xưa nay mà đi... còn 3 đứa con phải chia làm 3 hướng đường khác nhau mà khởi hành... Đúng nửa đêm 30 Tết... Hi vọng trong 4 chúng ta sẽ có một người đến kịp giờ! Chúc tất cả may mắn... Kết thúc cuộc họp!

 

- !!!

 

* Ai hơn?

 

Tí nói chuyện với Tèo:

 

 - Trong hội xuân vừa qua, bố tớ làm ảo thuật phục vụ mọi người, khi xong một tiết mục lại có hơn 4, 5 chục người gọi ra phục vụ tiếp.

 

- Thế thì làm gì bằng bố mẹ tao, trong hội xuân ở địa phương vừa qua, hơn ngàn lượt người yêu cầu phục vụ đây...

 

- Bố mẹ cậu là nghệ nhân nổi tiếng à?

 

- Được vậy đã phúc, bố mẹ tớ là nhân viên bán vé vào cổng của hội xuân thôi.

 

* Không nên chúc

 

Ông chồng chuẩn bị đi chúc Tết hàng xóm, bà vợ dặn:

 

- Khi đến nhà ông X., ông đừng chúc ông ta năm nay làm ăn gấp 5 gấp 10 lần năm ngoái nhé!

 

- Sao vậy?

 

- Vì công ty của ông này chuyên đào đường. Chúc vậy hoá ra mình lại mong năm nay công ty của ông ta đào đường nhiều gấp 5 gấp 10 năm ngoái hay sao?

 

* Vô rồi!

 

Đầu năm, một người đàn ông đến chúc Tết bạn:

 

- Vui chúc anh sang năm mới làm ăn phát tài, tiền vô như nước nhé!

 

- Vâng! Tiền thì chưa thấy, nhưng nước thì đã vô rồi, tát muốn gãy cả tay luôn.

 

* Trâu đi đâu?

 

Cuối năm Sửu, anh Trâu nói với anh Hổ:

 

- Năm qua là năm của tôi, mà nhiều đồng loại của tôi bị thất nghiệp vì sân gôn lấn ruộng cày. Theo anh Cọp, chúng tôi nên làm gì?

 

- Theo tôi, các anh nên vào vùng Tây Nguyên, ở đó có ngày hội... đâm trâu!

 

* Câu chuyện chiều 30

 

 Chiều 30 tết, một góc phố rất đông người tụ tập, làm tắc nghẽn giao thông. Một người chép miệng: “Khổ chưa! Tết đến nơi, mà có người bị tai nạn giao thông!”

 

 Người khác lại phỏng đoán: “Hay là lại có chuyện đánh nhau rồi? Tết đến nơi, mà lại không nhường nhau hay sao!”.

 

 Có người tò mò vào tận nơi tìm hiểu, quay ra thông báo: “Máy ATM hết tiền!”.

 

* Ước mơ đêm Giao thừa

 

Đêm Giao thừa Tết Canh Dần thật thiêng liêng và lãng mạn. Chỉ có hai vợ chồng bên nhau.

 

Vợ (thì thầm, âu yếm): Đầu năm mới, nếu được một lời ước thì anh sẽ ước gì nào? Một cái ôtô đắt tiền phải không?

 

Chồng: Anh chỉ ước gì em trở thành cái máy ATM thôi!

 

- Ủa?

 

- Để anh có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà không phải nghe tiếng ca cẩm gì!

 

* Mừng!

 

Hai bợm gặp nhau:

 

- Thật là mừng, vợ tớ chơi cờ bạc suốt mấy ngày Tết!

 

- Vợ cậu đánh bạc mà... mừng à?

 

- Chứ sao!

 

- ?!

 

- Nhờ vậy mà tớ nhậu thả ga, bả đâu dám... hó hé!

(THEO TUỔI TRẺ CƯỜI)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên