Bằng lăng mùa này sắc tím nên thơ
Buổi sáng tinh mơ nụ cười tươi trẻ
Con phố em qua tóc huyền bay nhè nhẹ
Tuổi đôi mươi xây đắp ước mơ.
Đã chọn nơi này lập nghiệp lập thân
Hạnh phúc đẹp được nuôi từ hoài bão
Bình Dương đất lành, ấm nồng tình nghĩa
Em thấy không, mùa đã chớm thu về.
Đường em qua nhuộm tím sắc bằng lăng
Tay trong tay kết trọn tình yêu mến
Thành phố mới - đã trở thành điểm đến
Nơi khởi nguồn cho suối mạch yêu thương.
Anh đợi em trong nắng sớm Bình Dương
Đất mẹ bao dung dâng tràn khát vọng
Đây quê mới và tình yêu cháy bỏng
Hạnh phúc ngời trong ánh mắt yêu thương.
LÊ MINH VŨ