Thắp lửa yêu thương…

Cập nhật: 14-02-2014 | 00:00:00

Yêu thương, trân trọng, trao cho nhau những tình cảm, những gì tốt đẹp nhất… là quyền của nam - nữ khi đến tuổi trưởng thành, miễn là tình cảm đó không vi phạm pháp luật, không trái với đạo lý. Song, có những mối tình dù những người trong cuộc rất yêu thương, gắn bó nhau, nhưng vì nhiều lý do họ không được tay trong tay đi đến bến bờ hạnh phúc đến ngày răng long đầu bạc, tình cảm giữa nam và nữ họ dành cho nhau ngày nào sẽ trở thành tình bạn, tình đồng nghiệp, tình đồng chí chân thành và vĩnh cửu…

Từ trước đến nay đã có vô vàn những câu chuyện tình yêu làm chúng ta ngưỡng mộ: Đó là những cuộc tình đẹp trong chiến tranh khi người con gái một lòng chờ đợi người con trai mình yêu đến tóc bạc da mồi dù có người trở về, có người ra đi mãi mãi; đó là những câu chuyện tình vượt qua nghịch cảnh do gia đình cha mẹ hai bên không chấp nhận; đó là những chuyện cổ tích giữa đời thương khi những nhân vật trong câu chuyện chấp nhận lấy người mình yêu dù họ là những người khuyết tật; hay chấp nhận về phụng dưỡng, chăm lo cho cả gia đình chồng có nhiều người bị bệnh tâm thần, tàn tật…

Nhưng sống ở đời không đơn giản, khi có những người yêu thương nhau vì lý do nào đó không đến được với nhau; hay yêu đơn phương một người nào đó mà không được đáp lại; bị nói lời chia tay; khi chung sống thấy tính tình, lối sống không hợp nhau phải chia tay mỗi người một ngã, những tình cảm tốt đẹp trước đó họ dành cho nhau thay vì được lưu giữ để trở thành những kỷ niệm đẹp trong ký ức của mỗi người thì đối với một số người nó lại biến thành lòng thù hận, ghen ghét với suy nghĩ “ăn không được thì phá cho hôi”, “không đến với tôi thì không thể đến với ai được”… từ đó họ tìm cách bêu riếu, phá phách… làm tổn thương tinh thần, uy tín, thậm chí làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người mà mình đã từng yêu thương, gắn bó trước đó.

Mấy ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 vừa qua nhiều vụ án xảy ra ở một số địa phương trong nước đã làm chúng ta bàng hoàng, nuối tiếc cho 2 chữ “tình yêu” trai, gái, tình cảm gia đình giữa chồng và vợ: giận chồng, bắt ép con uống thuốc trừ sâu tự vẫn; vợ lỡ tiêu 1 triệu đồng chồng ra tay hành hung khiến vợ bị thương tích nặng và tử vong; người yêu đòi cưới trong khi không có khả năng, người yêu nói lời chia tay nên người thanh niên đã đánh đập, hành hung cô gái; không được đáp trả tình yêu thì tìm cách phá hoại lễ cưới của người khác…

“Tương kính như tân”- dù đã cùng nhau sống chung dưới một mái gia đình; không thể sánh vai nhau đi đến cuối cuộc đời; hay dù yêu thương nhau hết mực mà không thể đến với nhau… xin hãy chân thành, trân trọng nhau dù ở hoàn cảnh, vị trí nào để ngọn lửa yêu thương sẽ sáng mãi trong mỗi gia đình, mỗi người đang yêu nhau… không chỉ trong ngày lễ tình nhân của mỗi năm…

DÂN THƯỜNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=350
Quay lên trên