Văn hóa ứng xử với cây xanh

Cập nhật: 24-04-2023 | 08:46:46

Anh Tư Hiệp Thành vừa lên tận Ban Quản lý khu dân cư để tìm hiểu vụ chặt cây xanh trong khu dân cư. Giải thích của Ban Quản lý không làm anh Tư Hiệp Thành hài lòng. Có lẽ ảnh tiếc mấy gốc cây xanh bị chặt ngang trụi lủi.

Ảnh nói với Sáu thời sự:

- Biết làm sao được thằng Sáu. Cây cối của họ, họ muốn phang ngang, chém dọc là quyền của họ.

Sáu thời sự cũng buồn lây:

- Cả nước phát động trồng rừng, phủ xanh đồi trọc, nhất là khu dân cư. Có thêm cây xanh, bà con thêm oxy để thở.

Anh Tư chưa tâm phục khẩu phục:

- Tao nghĩ đi nghĩ lại thấy không ổn lắm. Cây dầu trồng ở Khu dân cư Hiệp Thành 3 là giống cây to, có thể cao vài chục mét. Họ giải thích cây cao chừng 3 - 4 mét là phải chặt ngang để bảo đảm an toàn. Cái này lúc trồng cây dầu phải tính tới chứ.

Sáu thời sự có dạo quanh khu dân cư này. Chỗ mấy cây dầu bị chặt năm ngoái giờ lên lá le hoe vài cành. Một chút bóng mát cũng không có.

Sáu thời sự lắc đầu ngán ngẩm:

- Bao giờ người ta mới biết ứng xử có văn hóa với cây xanh? Tui biết bên Thụy Điển coi cây xanh là tài nguyên quốc gia. Họ lỡ đốn một cây làm gỗ thì phải trồng lại hai, ba cây…!

Nghe tới cái vụ ứng xử có văn hóa với cây xanh, anh Tư Hiệp Thành lại thở dài:

- Mày nhắc cái vụ ứng xử có văn hóa với cây xanh làm tao mới nhớ. Nhiều người còn đổ nhớt cho cây chết khi chẳng may cái cây đó trồng chình ình án ngữ trước mặt tiền nhà mình…

Sáu thời sự góp lời:

- Còn ứng xử có văn hóa với người dân khu dân cư nữa chứ! Nắng nóng, nhìn cây trơ trọi… là muốn nổi quạu rồi!

Anh Tư Hiệp Thành đành buông xuôi:

- Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị… từ những việc nhỏ nhặt này mà ra chứ đâu nữa?

SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên