Đánh bại Nigeria, Tây Ban Nha gặp Italia ở bán kết

Cập nhật: 24-06-2013 | 00:00:00

Khi bảng A đã kết thúc với ngôi vị số 1 thuộc về Brazil sau trận thắng 4 -2 trước Italia, Tây Ban Nha quyết tâm giành ngôi đầu bảng B để tránh được đội chủ nhà. Trong khi đó, Nigeria gần như đã hết hy vọng bởi Uruguay chỉ phải tiếp một Tahiti quá yếu.

 

Trận đấu bắt đầu Nigeria là đội cầm bóng trước nhưng họ chĩ giữ được lợi thế này trong có vẹn vẹn 7 giây, ngay sau khi có bóng La Roja đã triển khai tấn công, đi bóng dũng mãnh bên cánh trái vào trong vòng cấm rồi tung ra cú đặt lòng chân phải uy lực nhưng tiếc làbóng đi trúng vị trí của thủ thành Enyeama. Nhưng các cổ động viên Tây Ban Nha không phải chờ đợi lâu khi chỉ 2 phút sau, lại là Iniesta chọc khe tinh tế vào trong vòng cấm cho Alba đi bóng qua một hậu vệ Nigeria rồi dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ thành Enyeama mở tỷ số cho Tây Ban Nha.

Có bàn dẫn trước từ rất sớm, các chân sút Tây Ban Nha tỏ ra rất hưng phấn và liên tiếp tạo ra các cơ hội về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên sau những phút đầu có phần bị bất ngờ vì bàn thua, Nigeria càng đá càng tự tin. Phút 14, Musa phối hợp ăn ý với  Akpala trước khi số 9 của Nigeria  tung ra cú dứt điểm đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ môn Valdes. Phút 20, Ideye căng ngang vào trung lộ cho Mba  khống chế một nhịp rồi tung ra cú sút xa uy lực buộc thủ môn Valdes phải cản phá rất vất vả. Lúc này ở trận đấu còn lại của bảng B, tỷ số đã là 2-0 nghiêng về Uruguay.

Phút 26, Soldado có cơ hội mười mươi nhân đôi cách biệt sau pha bứt tốc phá bẫy việt vị rồi xâm nhập vòng cấm ngoạn mục và tung ra cú dứt điểm nhưng tiếc là anh không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Enyeama.

Phút 28, Ambrose thực hiện pha tạt bóng từ cánh phải vào trong vòng cấm cho Akpala bật cao đánh đầu cận thành buộc thủ môn Valdes phải trổ tài cản phá. Những phút còn lại của hiệp thi đấu đầu tiên ghi nhận sự thi đấu nhiệt tình của cả Tây Ban Nha và Nigeria, hai đội đá ăn miếng trả miếng nhưng sự xuất sắc của hai thủ môn đã khiến cho không có bàn thằng nào được ghi thêm.

Bước vào hiệp 2, Nigeria chỉ còn 45 phút để cố gắng tìm kiếm bàn thắng nhưng khi mà đối thủ là Tây Ban Nha thì chuyện đó không hề dễ dàng. Phút 60, Soldado rời sân nhường chỗ cho Torres, và ngay lập tức T9 đã chứng tỏ vì sao mình được HLV tin tưởng, phút 61, Pedro tạt bóng chính xác từ bên cánh phải vào cho Torres bật cao đánh đầu hạ gục hoàn toàn thủ thành Enyeama nhân đôi cách biệt cho La Roja.  Phút 66, Torres có cơ hội lập cú đúp sau pha phá bẫy việt vị để nhận bóng từ Iniesta, rất tiếc là cú dứt điểm sau đó đã bị Oboabona can thiệp.

Phút 74, Gambo bỏ lỡ một cơ hội mười mươi ghi bàn thắng đầu tiên cho Nigeria trong trận đấu, Musa có đường chuyền xé toang khu cấm địa Tây Ban Nha nhưng không hiểu sao với tư thế dứt điểm thoải mái và góc sút rất rộng Gambo lại có thể bỏ lỡ cơ hội, quá đáng tiếc cho Đại bàng xanh.

Khi mà đội bóng châu Phi mới nhen nhóm lên hi vọng có bàn thắng thì La Roja đã dập tắt nó ngay tức khắc, phút 88 Villa thực hiện đường chuyền vượt tuyến cho Alba bứt tốc phá bẫy việt vị, đi bóng qua cả thủ môn đối phương và đưa bóng vào lưới trống. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Tây Ban Nha, với kết quả này La Roja giành ngôi đầu bảng B và sẽ gặp Italy ở Bán kết, cặp đầu còn lại sẽ diễn ra giữa Brazil và Uruguay sau khi nhà ĐKVĐ Nam Mỹ hạ gục Tahiti với tỷ số 8-0.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=287
Quay lên trên