Người tốt ở quanh ta!

Cập nhật: 13-06-2013 | 00:00:00

Đọc mẩu tin nói về việc làm của một anh bảo vệ ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh Bình Dương, dù chuyện đã xảy ra cách đây mấy tháng, lòng vẫn nghe cảm phục người bảo vệ ấy vô cùng: bởi trong thời buổi kinh tế khó khăn, đồng lương bảo vệ chắc hẳn còn rất “khiêm tốn”, vậy mà khi nhặt được số tiền 1 tỷ đồng của khách hàng đánh rơi giữa sân ngân hàng, anh đã đem vào nhờ phòng kho quỹ lưu giữ để trao trả lại cho khách hàng trong niềm vui khôn tả của họ!

Mới đây, một chiều muộn trên đường tan ca về, trời vần vũ mây đen báo hiệu một cơn mưa chuẩn bị kéo đến, tới đoạn đường vắng xe lại hết xăng, người viết đang lo lắng, bối rối chưa biết phải làm sao thì có một chiếc xe chạy vút qua, người thanh niên trên xe thấy vậy liền quay xe lại và hỏi: “Xe chị bị làm sao vậy?”, “khổ chủ” trả lời với tâm trạng dè dặt vì chưa biết người lạ có ý gì. Nghe xong, người thanh niên vui vẻ nói: “Chị lên xe đi, em đẩy giúp chị đến chỗ đổ xăng!”.

Dù nửa tin, nửa ngờ, nhưng cuối cùng người viết cũng đành lên xe để người thanh niên lạ đẩy giúp. Trên đường đi, người thanh niên “tâm sự”: “Em đã từng rơi vào trường hợp như chị và được người khác giúp nên khi thấy ai gặp hoàn cảnh này em đều giúp lại”… Chia tay nhau, người thanh niên cho biết mình là một sinh viên của trường Đại học Bình Dương và xin số điện thoại của người mình vừa giúp đỡ. Dù trời đang bắt đầu đổ mưa, người viết vẫn cảm thấy ấm áp bởi được sự đồng cảm của một người mình chưa biết, chưa quen!

Thỉnh thoảng đang điều khiển xe lưu thông trên đường, chúng ta được nghe những lời nhắc nhở đầy trách nhiệm: “Anh ơi, gạt chân chống xe lên!”, “Chị ơi tắt đèn xi-nhan đi”, hay thấy cảnh những em bé, những chị phụ nữ đang mang thai vẫn cố gắng dìu dắt các cụ già qua đường, giúp đỡ những người không may bị tai nạn… Những việc làm đó, dù nhỏ dù lớn cũng đã thể hiện phần nào nhân cách sống của họ: sống vì mọi người, biết đồng cảm với những người xung quanh…

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” của tỉnh cũng đã đánh giá: Các truyền thống quý báu của dân tộc, lòng yêu quê hương, đất nước, đức tính trung hiếu, thảo hiền, kính trên nhường dưới, sự gắn bó trong cộng đồng dân cư, tình làng nghĩa xóm, lòng nhân ái, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các phong trào từ thiện, tình nguyện xã hội… được giữ gìn, phát huy và được sự hưởng ứng mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân...

Và thực tế cũng đã cho thấy, dù sống và hoạt động trong cơ chế thị trường có nhiều yếu tố tích cực nhưng cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố tiêu cực có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ giữa người với người trong xã hội và trong gia đình; đã có không ít người thờ ơ, vô cảm với sự khó khăn, với những hoàn cảnh không may của người khác, nhưng vẫn còn rất nhiều, rất nhiều những con người khác biết đồng hành, chia sẻ với mọi người chung quanh…

VÕ HƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=285
Quay lên trên