Từ nay xin chừa…

Cập nhật: 24-10-2023 | 09:21:12

Thấy có xe lạ về trước cửa, bà Sáu ra xem, thấy quý tử về liền hỏi:

- Ủa xe bây hư hay sao mà đi xe ôm về vậy nè?

Anh Tâm lí nhí:

- Dạ! Con đi làm xong, ghé quán dự tiệc sinh nhật bạn, vừa ra khỏi quán gặp ngay mấy anh công an kêu vô đo nồng độ cồn. Con uống 5 lon bia nên dính chưởng, bị phạt 8 triệu, giam xe và tước bằng lái.

Bà Sáu nổi giận:

- Tụi bây làm lương được bao nhiêu mà đi cái sinh nhật tốn hơn 8 triệu đồng. Vậy cho chừa. Hễ rảnh xíu là xách xe đi nhậu.

Anh Tâm chống chế:

Lâu lâu mới đi mà má…

Bà Sáu tức tối:

- Lâu là cỡ bao lâu? Một tháng? Một tuần? Hay mấy ngày? Thời buổi kinh tế khó khăn, phải tập trung làm ăn, tiết kiệm các khoản chi. Con cái mỗi ngày mỗi lớn, phải phụ vợ đưa đón, dạy dỗ chúng học hành. Gia đình nhỏ của bây cũng êm ấm hơn.

Anh Tâm biện bạch:

- Dạ. Con tính vô ăn tiệc và uống nước ngọt thôi. Mà tụi nó khích tướng hoài. Con từ chối không đặng…

Bà Sáu dịu giọng:

- Nếu vậy thì bây gửi xe ở quán rồi gọi xe ôm chở về. Say xỉn chạy xe thì nguy hiểm đủ bề.

Anh Tâm tiếp lời:

- Dạ. Tại con thấy gửi xe ở quán không yên tâm với tiếc tiền xe ôm quá má.

Bà Sáu phân trần:

- Tiếc vài trăm ngàn đồng mà tự chạy xe, trong khi từ chối không thành trong bữa tiệc thì mất 8 triệu đồng. Chưa kể, lỡ có chuyện gì thì làm khổ người ta, khổ mình, khổ luôn cả vợ con… Bây thấy bây tính toán vậy đã chu toàn chưa?

Anh Tâm cúi mặt:

- Dạ! Con biết lỗi rồi má. Từ nay con xin chừa.

THỤC VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên