Nữ quân nhân mới tiếp nối truyền thống anh hùng

Cập nhật: 10-02-2012 | 00:00:00
Trong số 215 thanh niên lên đường nhập ngũ, năm nay TX.Dĩ An có 2 nữ thanh niên tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Họ thực sự là những nữ chiến sĩ dũng cảm, kiên cường. Gặp 2 nữ chiến sĩ trong ngày hội tòng quân, chúng tôi khâm phục tinh thần lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc của 2 bạn. Tốt nghiệp trường Đại học Bình Dương, khoa hạch toán kế toán nhưng Lê Thị Giang ở khu phố 2, phường An Bình (TX.Dĩ An) chọn con đường binh nghiệp. Với mong muốn được khoác trên mình bộ trang phục người lính, trước giờ lên đường, Giang tự hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là những thanh niên ưu tú, người con của quê hương cách mạng Dĩ An. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cha Giang đã tham gia kháng chiến và hy sinh trên chiến trường. Ước mơ được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội đã thôi thúc Giang viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Bạn bè, gia đình ngăn cản bởi lý do duy nhất vì Giang là con gái. Bà Hồ Thị Sơn, mẹ của Giang tư vấn: “Thời chiến “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” nhưng ngày nay, có mấy ai là nữ tham gia”. Với quyết tâm của con, bà Sơn không chỉ đồng ý mà còn trở thành hậu phương vững chắc, hỗ trợ tinh thần cho con.     Trong không khí rộn ràng của ngày hội giao quân, Giang trải lòng: “Chiến tranh đã qua đi, ngày nay, tuổi trẻ chúng em được sống trong hòa bình nên thấy rõ vai trò, trách nhiệm của người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Để tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh, chúng em lên đường bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu trở thành chiến sĩ ưu tú, tiếp tục tô thắm truyền thống tốt đẹp của hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ”.    Cùng chung mục đích, lý tưởng với Giang là bạn Hoàng Thị Thủy, ở phường Dĩ An. Chia sẻ cảm xúc với chúng tôi trước khi lên đường. Thủy cho biết: “Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thấy các chú bộ đội, em rất thích và mong muốn được một lần khoác trên mình màu xanh áo lính. Hôm nay, ước mơ đó đã trở thành hiện thực, em tự hứa sẽ học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, chấp hành nghiêm điều lệnh quân đội, xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình, người thân, bạn bè và quê hương”. Được biết, Thủy đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Ngoại ngữ Việt - Nhật.Bên cạnh quyết tâm lên đường của 2 nữ chiến sĩ, đợt tuyển quân lần này, TX.Dĩ An còn có hàng trăm thanh niên tự nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sự ra đi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, người chiến sĩ trẻ hôm được tiếp thêm sức mạnh tình yêu cao cả của người mẹ, người cha và sự quan tâm sâu sắc của chính quyền, đoàn thể. Hình ảnh cô Nguyễn Thu Hải, mẹ của tân binh Võ Nguyễn Thanh Tú như là biểu tượng của tinh thần vì nghĩa lớn. Gia đình cô Hải là gia đình có truyền thống cách mạng. Cách đây 36 năm, cô là nữ chiến sĩ cách mạng kiên cường. Chồng cô đã hy sinh trong chiến trường giải phóng dân tộc. Hôm nay, cô lại tiễn con lên đường, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cô Hải cho biết: “Tôi rất vui vì con mình được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, được làm trọng trách của người thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới. Với vai trò là một người mẹ, tiễn đưa con vào quân ngũ tôi có buồn nhưng không sao. Môi trường quân đội đã rèn luyện tôi trưởng thành và tới đây cũng sẽ rèn luyện các con trở thành người có ích cho đất nước, quê hương”.  Tinh thần lên đường, quyết tâm ra đi vì nghĩa lớn của lớp lớp các thế hệ đã trở thành truyền thống trong tim mỗi người con đất Việt. Truyền thống ấy góp phần viết nên những sử hào hùng của dân tộc. KIM HÀ 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=371
Quay lên trên