Premier League: “Quỹ đỏ” trút giận?

Cập nhật: 01-10-2011 | 00:00:00

Đoàn quân của Sir Alex đang có dấu hiệu chững lại sau hai trận hòa khó hiểu trước Stoke City tại Premier League và Basel ở Champions League. Vì thế, một chiến thắng, thậm chí là phải thắng đậm trước tân binh Norwich City tối nay được xem là nhiệm vụ bắt buộc của MU.

Đoàn quân của Sir Alex đang có dấu hiệu chững lại sau hai trận hòa khó hiểu trước Stoke City tại Premier League và Basel ở Champions League. Vì thế, một chiến thắng, thậm chí là phải thắng đậm trước tân binh Norwich City tối nay được xem là nhiệm vụ bắt buộc của MU.

 Sẽ là một chiến thắng cách biệt dành cho MU trước Norwich tại Old Trafford

Vòng 7 Premier League

Ngày 1-10

18h45 Everton - Liverpool

21h: Aston Villa - Wigan

Blackburn - Man City

Man Utd - Norwich City

Sunderland - West Brom

Wolves - Newcastle

Ngày 2-10:

19h30: Bolton - Chelsea

21h: Fulham - QPR

Swansea - Stoke City

22h: Tottenham - Arsenal

Có hai vấn đề lớn mà đội chủ sân Old Trafford đã bộc lộ rõ sau hai “cú phốt” vừa qua. Thứ nhất, đó là nỗi nhớ Wayne Rooney trên hàng công. Dẫu Danny Welbeck đã chơi chói sáng với một cú đúp chóng vánh vào lưới các vị khách đến từ Thụy Sĩ hồi giữa tuần thì người ta vẫn dễ dàng cảm nhận được sự thiếu vắng “số 10” ảnh hưởng lớn đến MU như thế nào.

Rooney không chỉ là ngôi sao số 1, là chân sút cực kì đáng gờm của “Quỷ đỏ” với 9 lần “nổ súng” chỉ sau 5 trận đầu mùa mà quan trọng hơn, “gã Shrek” là chỗ dựa về mặt tinh thần cho các đồng đội ở những thời điểm khó khăn và mang tính quyết định. Không quá khi cho rằng, “sát thủ” 25 tuổi đã trở thành biểu tượng chiến thắng của MU từ ngày Cristiano Ronaldo từ giã “nhà hát” để cập bến Madrid hoa lệ.

Bên cạnh đó, những sai lầm sơ đẳng ở tuyến phòng ngự cũng là một vấn đề khiến Sir Alex phải đau đầu tìm cách giải quyết. Thủ quân Nemanja Vidic, Chris Smalling và Rafael chỉ có thể đóng vai trò “khán giả”, trong khi Rio Ferdinand hay Evra đã không còn duy trì được phong độ như xưa. Hơn nữa, sự hiện diện của De Gea hay Evans ở “hậu phương” lại thường đem đến cho các Manucians cảm giác… bất an.

Dù vậy, trước Norwich City, cả hai vấn đề đó của nhà ĐKVĐ sẽ chẳng còn là nỗi bận tâm lớn. Tin vui vừa đến với nửa “Đỏ” thành Manchester khi đích thân Fergie khẳng định cả Rooney lẫn Chicharito đều đã có thể xung trận tối nay.

Ngoài ra, việc Nani hay Welbeck đang thi đấu thăng hoa còn giúp MU đầy tự tin vào một chiến thắng cách biệt tại Old Trafford. Trước đó, cả 3 “đại gia” của thành London là Tottenham, Arsenal và Chelsea đều đã lần lượt bị đè bẹp dưới sức mạnh của “bầy Quỷ” ở “thánh đường” này.

Nếu Fergie vẫn còn nghi ngại cho hàng thủ của mình, ông nên “cất” mối lo đó lại để dành cho chuyến hành quân đến Anfield vào tuần sau. Bởi Norwich là một trong những CLB có hàng công kém cỏi nhất cho đến thời điểm này khi chỉ mới 7 lần tìm thấy mành lưới đối phương qua 6 trận đã đấu.

Có một chi tiết khá thú vị liên quan đến cuộc đối đầu này, đó là MU chỉ mới thất bại duy nhất 1 lần trước Canaries (biệt danh của Norwich) trong 12 lần chạm trán gần đây nhất. Tuy nhiên, trong cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa hai đội vào tháng 4 năm 2005, “gã khổng lồ” nước Anh mới là những người phải nếm “trái đắng” với trận thua 0-2 tại Carrow Road.

Chuỗi thành tích kể từ ngày lên hạng của thầy trò Paul Lambert cũng là khá tốt với 2 thắng, 2 hòa và 2 bại. Vị trí thứ 9 trên BXH cho đến thời điểm này có thể xem là một thành công bước đầu của một kẻ đã 6 năm thiếu vắng “hơi thở” Premier League như Norwich.

Nhưng rõ ràng những con số đó chỉ mang tính chất tham khảo bởi vì nếu xét về thực lực, Norwich hoàn toàn kém MU, nhất là khi “Quỷ đỏ” đón chào sự trở lại của những trụ cột quan trọng cộng với sức mạnh đến từ “đất lành” Old Trafford.

Lúc này, các nhà ĐKVĐ đang rất cần 3 điểm để tiếp tục duy trì lợi thế trên hành trình tìm kiếm chiếc “vương miện” thứ 20 trong lịch sử của họ. Quan trọng hơn, một chiến thắng ấn tượng tối nay sẽ giúp thầy trò Fergie xua tan những chỉ trích sau 2 trận hòa đáng trách vừa qua, đồng thời làm bước đệm tinh thần cho “đại chiến” với Liverpool vào tuần sau.

Đội hình dự kiến:

MU: De Gea; Fabio, Ferdinand, Jones, Evra; Nani, Anderson, Fletcher, Young ;Rooney, Hernandez

Norwich City: Ruddy; Naughton, Martin, Barnett, Tierney; Bennett, Fox, Johnson, Pilkington; Hoolahan ;MorisonBảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

16

6

5

1

0

22:5

2

Manchester City

16

6

5

1

0

19:5

3

FC Chelsea

13

6

4

1

1

12:7

4

Newcastle United

12

6

3

3

0

7:3

5

FC Liverpool

10

6

3

1

2

8:8

6

Tottenham

9

5

3

0

2

9:9

7

Stoke City

9

6

2

3

1

4:6

8

Aston Villa

8

6

1

5

0

7:5

9

Norwich City

8

6

2

2

2

7:8

10

QPR

8

6

2

2

2

5:7

11

FC Everton

7

5

2

1

2

6:6

12

Wolverhampton

7

6

2

1

3

5:8

13

FC Arsenal

7

6

2

1

3

9:14

14

AFC Sunderland

5

6

1

2

3

7:6

15

Wigan Athletic

5

6

1

2

3

5:9

16

Swansea City

5

6

1

2

3

4:9

17

FC Fulham

4

6

0

4

2

4:7

18

Blackburn Rovers

4

6

1

1

4

8:13

19

West Bromwich

4

6

1

1

4

3:8

20

Bolton Wanderers

3

6

1

0

5

8:16

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=311
Quay lên trên