Kết quả tìm kiếm cho "nguoi me"

Kết quả 111 - 120 trong khoảng 142

Hãy giúp đỡ người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo 

Cập Nhật 04-06-2013

 Người mẹ nghèo ấy chính là cô Phạm Bích Thủy, 52 tuổi hiện đang sống tại địa chỉ 203 đường Lê Văn Tách, xã Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một bị bệnh ung thư cổ tử cung. Hiện tại, cuộc sống của cô rất khó khăn, đau đớn vì ngoài căn bệnh ung thư, cô còn bị bệnh tiểu đường, thoát vị đĩa đệm và bệnh đau cột sống hành hạ ngày đêm…

Người thợ mộc mê tìm tòi, sáng tạo 

Cập Nhật 28-05-2013

Chưa một ngày học qua cơ khí, nhưng anh thợ mộc Nguyễn Đức Tính, phường Phú Lợi, TP.TDM là tác giả của chiếc máy cắt mộng đa năng được cấp bằng sáng chế, máy cưa bào đa năng được đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và vô số những cải tiến mang lại những tiện ích thiết thực cho nghề mộc. Chính lòng yêu nghề và không ngừng tìm tòi, sáng tạo là yếu tố giúp Nguyễn Đức Tính gặt hái được nhiều thành công…   Nguyễn Đức Tính (người đứng giữa) nhận Cúp vàng sản phẩm máy cưa bào đa năng tại Techmart 201

Bạn đọc tặng quà người mẹ trẻ có 2 con bệnh 

Cập Nhật 15-05-2013

(BDO) Sau khi báo Bình Dương đăng bài “Túng thiếu nhìn con bệnh” (số thứ tư, ngày 8-5), nhiều bạn đọc đã chia sẻ đến vợ chồng anh chị Sơn Thu - Lâm Thị Hoành Thương có 2 con bị bệnh hiểm nghèo, gia đình quá khó khăn phải trốn viện.

Nga điều tra vụ bé người Nga bị mẹ nuôi Mỹ đánh chết 

Cập Nhật 20-02-2013

Ủy ban Điều tra Nga cho biết sẽ cố gắng bảo đảm những kẻ tàn độc đối với các trẻ em Nga sẽ phải chịu mức án cao nhất.

Gặp người… mê đọc! 

Cập Nhật 01-10-2012

Ông Nguyễn Hiếu Học, nhà giáo nghỉ hưu, nhà nghiên cứu của Bình Dương vui mừng “khoe” khi gặp tôi: “Hai tuần nữa chú đi phẫu thuật mắt rồi nhé! Chà, mắt sáng hơn thì tha hồ đọc đây!”. Vâng, riêng cái sự mê đọc của ông đã là một tấm gương cho người trẻ...

Hát vì những người mẹ không nơi nương tựa 

Cập Nhật 04-09-2012

Vũ Luân mừng mùa Vu Lan năm nay với chương trình Vầng trăng mẹ lần 2 do anh dàn dựng; Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM thực hiện, diễn ra vào tối 7-9, tại Nhà hát TPHCM.

Người mẹ già làm mướn nuôi 2 con bệnh tật 

Cập Nhật 29-08-2012

Bà Ba lấy chồng nay cũng gần 40 năm. Gia đình nhà chồng cũng nghèo nên vợ chồng bà chỉ biết dựa vào sức mình kiếm sống. Như bao người mẹ khác, bà hạnh phúc biết bao khi 3 đứa con trai lần lượt ra đời. Nhưng niềm hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì người con đầu (sinh năm 1974) và con thứ 2 (sinh năm 1975) mắc chứng bệnh thần kinh. 15 năm trước, người chồng của bà cũng phát hiện mắc bệnh lao. Nhà nghèo, con lại bệnh nên ông cũng phải đi làm thuê để kiếm tiền phụ vợ lo cho con. Chính sự lao lực đó đã khiến sức khỏe của ông ngày một suy kiệt và dần dần không còn phụ vợ được gì nữa. Hơn một năm trước, chồng bà nằm liệt một chỗ. Mọi sinh hoạt cá nhân của chồng, 2 con bị bệnh đều do bà lo liệu. Trong khi đó, bà còn phải đi làm mướn để lo cái ăn cho cả gia đình, với sự phụ giúp của người con trai út đang đi làm công nhân.  Bà Ba bên người con trai thứ hai bị bệnh thần kinh

Người mẹ già nuôi con bệnh hiểm nghèo 

Cập Nhật 22-08-2012

Ở cái tuổi 71, cái tuổi “xưa nay hiếm” đáng lẽ người mẹ già ấy đã được thanh thản vui vầy cùng con cháu. Thế nhưng hàng ngày cụ vẫn phải cặm cụi đạp chiếc xe đạp cọc cạch đi lượm mủ đất bán để lấy tiền nuôi người con trai hơn 40 tuổi bị mù, mắc bệnh tiểu đường. Đó là hoàn cảnh của cụ Lại Thị Phơi, ngụ tổ 2, ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo.

Những người Mẹ Việt Nam Anh hùng. 

Cập Nhật 25-07-2012

Trong suốt 30 năm chiến tranh chống kẻ thù xâm lược, chiến truồng Sông Bé- Bình Dương đã cống hiến cho lịch sử những tập thể anh hùng, những cá nhân anh hùng và những bà mẹ anh hùng.

Những người mẹ kiên trung 

Cập Nhật 22-07-2012

(BDO) Hơn 37 năm sau ngày đất nước thống nhất, những người mẹ, người vợ liệt sĩ, nữ thương binh, nữ chiến sĩ cách mạng bị tù đày kiên trung của TX.Thuận An mới có dịp gặp nhau trong không khí ấm áp và đầy xúc động. Trong lòng mỗi người đều thổn thức nhiều kỷ niệm về một thời hào hùng, mà cái giá phải trả là cả tuổi thanh xuân dành cho cách mạng với những trận đòn tra tấn dã man, những chuồng cọp tăm tối nơi nhà tù. 

Quay lên trên