Mắc phải “tầm gửi”

Cập nhật: 02-11-2012 | 00:00:00
Chị Ph. bước vào cái tuổi 30, nhiều lời ra tiếng vào của mọi người rằng chị không có duyên nên lận đận chuyện gia đình nhiều lần, nên chưa tìm được người bạn đời để sớm tối căn phòng trọ đỡ hiu quạnh. Lần này, thông qua một người quen biết giới thiệu cho chị một người đàn ông “rỗi nghề” và quen biết nhau gần nửa năm thì chị đã đồng ý kết hôn. Bất đồng cuộc sống vợ chồng, người đàn ông này ngày càng lộ diện vẻ lười lao động, sống nhờ vào đồng lương công nhân hàng tháng của chị, đã vậy hắn ta còn có sở thích “đàm đạo” bằng rượu cả ngày mà không chán. Từ ngày chị có gia đình, căn phòng ra vào xen lẫn những lời mâu thuẫn nhau nhiều hơn khi chị nhiều lần khuyên bảo anh sửa đổi để lo làm ăn nhưng chuyện đâu lại vào đấy. Từ đó mà nhiều lần thấy chị buồn phiền không còn vui vẻ ngồi trò chuyện với các chị em sống cùng nhà trọ vào thời gian rảnh rỗi. T.MINH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=469
Quay lên trên