Người dân châu Á chờ đón thời khắc Giao thừa

Cập nhật: 30-01-2014 | 00:00:00

Chỉ còn ít giờ nữa là bước sang khoảnh khắc Giao thừa, năm mới Giáp Ngọ đang đến rất gần.

Hoà trong không khí đón Tết Nguyên đán rộn ràng của người dân Việt Nam, hơn 2 tỷ người ở nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia và cộng đồng người châu Á trên thế giới tưng bừng chào đón Năm mới với niềm tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Mọi cung đường, ngõ phố của Trung Quốc tràn ngập sắc đỏ, đỏ của đèn lồng, câu đối, đỏ của sắc áo truyền thống, của những phong bao lì xì được bày bán ngập tràn trên những sạp hàng.

 

Một màn múa rồng đón Năm mới của người dân Trung Quốc

Nổi bật giữa biển màu sắc ấy là hình nộm của những chú ngựa được trưng bày khắp nơi. Người dân từ Bắc Kinh, Thượng Hải, tới Quảng Châu, Thâm Quyến hay Hong Kong, Ma Cao - Trung Quốc đều đang bận rộn hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho màn múa lân, múa rồng hoành tráng trong đêm Giao thừa.

Trong khi đó, nhiều người lao động làm việc xa nhà cũng đang hối hả trở về quê trên những chuyến xe cuối cùng của năm cũ, để kịp đón thời khắc giao thừa bên gia đình.

Một người dân bày tỏ: “Cũng như mọi năm, năm nay tôi phải rất khó khăn để mua được vé về quê. Do lịch nghỉ Tết năm nay có một số thay đổi nên tôi vẫn phải làm việc đến trưa nay mới được nghỉ. Dù sao thì tôi cũng rất vui khi được trở về nhà sau 1 năm làm việc vất vả”.

Tại Singapore, nơi có nhiều người gốc Trung Quốc sinh sống, người dân đua nhau mua sắm, trang hoàng nhà cửa, phố phường để đón chào năm mới. Vào đêm giao thừa, người dân sẽ đổ về khu Chinatown, khu phố Trung Quốc để ăn mừng Tết Nguyên đán.

Trong suốt dịp Tết này, các con đường trở nên sống động với âm thanh của các bản nhạc truyền thống, những ngọn đèn lồng treo đỏ rực và hương vị quyến rũ tỏa ra từ các gian hàng đêm tại rất nhiều khu dân cư trên khắp Singapore.

Người dân Singapore cũng có một phong tục rất đặc biệt vào mỗi dịp Tết, đó là mặc quần áo mới, đặc biệt là quần áo màu đỏ.

Gần gũi với châu Á về mặt địa lý, thành phố cảng Sydney của Australia chào đón năm con ngựa theo phong cách pha trộn giữa Đông và Tây. Vào thời điểm này, hàng ngàn người dân châu Á và người dân địa phương đều đã đổ về trung tâm Sydney để tham gia lễ hội đón Tết âm lịch. Các quầy hàng thực phẩm bận rộn với những món ăn mang đậm phong cách Á Đông, đèn lồng đỏ sặc sỡ treo khắp nơi.

Bên kia bán cầu, thành phố New York của Mỹ cũng hòa cùng niềm vui đón năm Giáp Ngọ của người châu Á. Tòa nhà Empire State, một trong những địa điểm nổi tiếng nhất tại thành phố New York, Mỹ hôm nay cũng bắt đầu được thắp sáng với nhiều sắc màu rực rỡ để chào đón năm Giáp Ngọ đang đến với người dân châu Á.

Cũng như mọi năm, năm nay, tòa nhà Empire State sẽ rực sáng trong những ngày Tết nguyên đán. Ông Jean-Yves Ghazi, Giám đốc đài quan sát tòa nhà Empire State cho biết: “ Mỗi năm, tòa nhà Empire State lại tổ chức Tết nguyên đán với việc chiếu sáng khắp thành phố New York với những ánh đèn đỏ và vàng, tượng trưng cho sự thịnh vượng và sức khỏe tốt cho tất cả mọi người.”

Năm 2014 -năm con ngựa, biểu tượng sức mạnh và sự thành công, người dân châu Á đón Tết trong hy vọng lạc quan.

Mặc dù vẫn còn đâu đó khói súng và âm thanh của bom đạn, vẫn còn đâu đó những lo ngại về một nền kinh tế vẫn còn chịu nhiều tác động của thời kỳ hậu suy thoái, lạm phát tăng cao, giá cả lương thực, thực phẩm có nguy cơ "phi nước đại".

Song vượt lên tất cả là sự lạc quan tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn trong năm mới này./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=291
Quay lên trên