Những ngày đông không... lạnh

Cập nhật: 24-12-2011 | 00:00:00

Trời se se lạnh, đường phố nhộn nhịp, rộn rã sắc màu, nét mặt mọi người đều vui tươi, phấn khởi, xa xa nghe văng vẳng đâu đây điệp khúc “...chuông vang vang, chuông thánh đường vang vang...” quen thuộc... Không khí náo nức ấy như nhắc chúng ta nhớ rằng: một mùa giáng sinh nữa đã cận kề.

Giáng sinh những năm gần đây không chỉ là ngày lễ, ngày vui của những người có đạo mà nó là ngày vui của tất cả mọi người, mọi gia đình từ trẻ con đến người già. Những ngày này không chỉ để mọi người đi lễ nhà thờ nghe kinh và cầu nguyện, không chỉ là dịp để những người yêu thương nhau bày tỏ tình cảm bằng những món quà xinh xắn đầy ý nghĩa, không chỉ là dịp để trẻ em háo hức chờ đón các món quà của ông già Noel do người thân đặt trước hay những buổi tiệc nửa đêm ấm cúng và an lành... Mà trước đó, trong dịp lễ Giáng sinh ở các địa phương nhiều hoạt động khác như đi thăm viếng, chúc mừng, tặng quà các chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tặng quà cho người nghèo... đã được tổ chức.

Những năm qua, các giáo xứ và giáo dân ở các địa phương đã được Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp tạo điều kiện thuận lợi để sinh hoạt cũng như được tuyên truyền và học tập các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tham gia các cuộc vận động và các phong trào do địa phương phát động... Với phương châm “sống tốt đời đẹp đạo”, “Kính Chúa, yêu nước”, đồng bào công giáo đã đoàn kết, gắn bó với các tầng lớp nhân dân trong xã hội tích cực lao động, học tập, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi... nhiều người đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ lại những hoàn cảnh neo đơn, nghèo khó hơn mình, góp phần rất lớn vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà... Nhiều giáo dân là những Mạnh Thường Quân của nhiều người nghèo thông qua các hoạt động như ủng hộ người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, ủng hộ phong trào khuyến học...

Giáng sinh năm nay, chia vui với các giáo xứ và đồng bào công giáo, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các cấp, các ngành cũng phối hợp cùng các địa phương đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà, chúc mừng các giáo xứ, đồng bào công giáo và các dòng tu ở các huyện, thị trong tỉnh...

Đêm nay, chắc hẳn sẽ có nhiều đứa trẻ xúng xính trong trang phục ông già Noel cùng cha mẹ ghi lại những hình ảnh kỷ niệm bên các hang đá trên đường phố, sẽ có những cặp tình nhân tay trong tay đi lễ nhà thờ hoặc náo nức dạo phố trong tiếng chuông ngân, sẽ có những gia đình có dịp đoàn tụ bên bữa tiệc giữa đêm để chúc nhau những điều an lành, tốt đẹp... Hãy gác lại mọi lo toan, mọi nỗi niềm để vui cùng cái vui chung của mọi người, để cảm nhận được rằng dù đang là những ngày của mùa đông nhưng ta không cảm thấy lạnh vì nồng ấm tình người đang lan tỏa quanh ta, để thấy rằng cuộc sống này đầy ý nghĩa và tươi đẹp biết bao... Hãy cùng chúc nhau một đêm Giáng sinh ấm áp để mọi người thêm yêu đời, yêu người và đón nhận hạnh phúc tràn đầy hơn...

 Võ Hương

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=302
Quay lên trên