Kết quả tìm kiếm cho "mẹ hiền"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 47

Những nữ tu là “mẹ hiền” ở khu điều trị phong Bến Sắn 

Cập Nhật 12-09-2013

Khu điều trị phong Bến Sắn do Tu hội Nữ tử Bác ái thành lập năm 1959 tại xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên trên khu đất có diện tích 87 ha. Sau năm 1975, các nữ tu vẫn tiếp tục ở lại phục vụ dưới sự điều hành của Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ chính của khu điều trị là chăm sóc, giúp bệnh nhân phong và con em họ phòng ngừa, điều trị và phục hồi về mặt y tế, đồng thời động viên giúp bệnh nhân ổn định tinh thần, làm ra của cải vật chất, giúp con em họ có điều kiện tới trường, hòa nhập với cộng đồng.   Tập thể nữ tu khu điều trị phong Bến Sắn

Tỉnh dậy sau hôn mê, phát hiện đang có thai 

Cập Nhật 27-08-2013

Sau 3 tháng hôn mê vì tai nạn, Gemma Holmes tỉnh dậy và bất ngờ phát hiện ra mình đang mang bụng bầu 4 tháng.

Phụ nữ mang thai nhiễm HIV: Cần được phát hiện sớm và điều trị dự phòng lây truyền mẹ sang con 

Cập Nhật 01-07-2013

Phụ nữ mang thai cần được tư vấn, xét nghiệm HIV để có biện pháp điều trị dự phòng kịp thời (Ảnh do Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh cung cấp)

Phát hiện 208 loài sinh vật mới tại vùng sông Mê Kông 

Cập Nhật 13-12-2011

Một nhóm bảo tồn quốc tế cho hay các nhà khoa học đã phát hiện 208 loài sinh vật mới hồi năm ngoái tại khu vực sông Mê Kông ở Đông Nam Á.

Yêu trẻ từ tấm lòng mẹ hiền 

Cập Nhật 03-08-2011

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất truyền thống cách mạng - Dầu Tiếng, cô giáo Nguyễn Thị Thùy Linh tham gia giảng dạy tại trường Mầm non Sơn Ca (Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng) luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong nghề, tạo được niềm tin từ đồng nghiệp.

Xuất hiện áp thấp ở biển Đông, trời tiếp tục mát mẻ 

Cập Nhật 03-06-2010

Những ngày qua, không khí lạnh tràn xuống biển Đông đã gây gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7 ở Vịnh Bắc Bộ. Từ sáng 2-6, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam đã xuất hiện một vùng áp thấp.

Cô Phạm Thị Ngọc Thu: Mẹ hiền thứ hai của bé 

Cập Nhật 27-05-2010

“Cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô giáo hai mẹ hiền”, lời bài hát trên rất đúng với hoàn cảnh của cô Phạm Thị Ngọc Thu, giáo viên trường Mầm non Hội Nghĩa (Tân Uyên). Chưa từng làm mẹ, nhưng năm nào cô Thu cũng có một đàn con suốt ngày tíu tít, vây quanh.

Quay lên trên