Kết quả tìm kiếm cho "nhân vật"
Kết quả 81 - 90 trong khoảng 145
Cập Nhật 25-12-2014
Trong năm 2014, Hội SVC TP.Thủ Dầu Một có 237 hội viên được cấp thẻ, công nhận mới 47 nghệ nhân SVC đang hoạt động ở CLB nghệ nhân
Tag: sinh vật cảnh
Cập Nhật 21-12-2014
(BDO) Sáng 21-12, Hội sinh vật cảnh (SVC) TP.Thủ Dầu Một tổ chức tổng kết công tác hội năm 2014
Cập Nhật 13-12-2014
Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn là người quan trọng trong cuộc đối đầu có nguy cơ mở ra một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.
Cập Nhật 03-12-2014
BDO) Ngày 3-12, ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Hội đồng để xét tặng danh hiệu NNUT
Cập Nhật 28-11-2014
Vào lúc 17 giờ 10 ngày 27-11 giờ Paris (tức 23 giờ 10 cùng ngày giờ Hà Nội), dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Cập Nhật 08-11-2014
Ông Hồ Xuân Tịnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh đã xây dựng hoàn thiện hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận hiện vật Mukhalinga là bảo vật quốc gia.
Cập Nhật 06-11-2014
(BDO) Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6-11, tại công trình chợ Vĩnh Phú, TX.Thuận An đã xảy ra vụ tuột thang máy vận chuyển vật liệu xây dựng, làm một công nhân bị chấn thương sọ não khá nặng.
Cập Nhật 04-09-2014
Hội Sinh vật cảnh (SVC) TP.TDM vừa tổ chức Lễ công nhận nghệ nhân SVC cấp thành phố cho 19 hội viên tiêu biểu có tay nghề ở các cơ sở hội.
Cập Nhật 30-06-2014
Tại ngày hội TNCN, sau nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, khám bệnh, phát thuốc, mua hàng giá gốc… chương trình “TNCN tình nguyện vì biên giới hải đảo” đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của rất nhiều bạn trẻ. Hơn 5.000 TNCN đại diện cho khoảng 13.000 công nhân Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam nhiệt tình ủng hộ, mỗi người đóng góp một ít, chung tay cùng hướng về Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu.
Cập Nhật 25-03-2013
Được sự hướng dẫn của Bí thư Chi đoàn xã Tân Long (Phú Giáo) Lê Thị Rành, chúng tôi tìm đến thăm gia đình chị Ốc Bươu. Đến căn phòng trọ chật hẹp, điều làm chúng tôi động lòng là hình ảnh ba đứa con của chị lấm lem, đứa nhỏ nhất được đặt giữa nhà với khuôn mặt “lạnh” về mọi thứ xung quanh. Hỏi ra mới biết bé bị bại não. Chào đón chúng tôi với khuôn mặt đôn hậu, đôi mắt hiền lành, chị Bươu bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh gia đình mình. Chị sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ. Giữa năm 2012, cuộc sống quá khó khăn, vợ chồng chị đã tìm đến Bình Dương mưu sinh và làm công nhân Công ty gỗ Thiên Phú Lộc. Chị Nguyễn Thị Ốc Bươu và các con bên căn phòng trọ chật hẹp