Vươn lên từ cuộc mưu sinh
Cập nhật: 19-11-2012 | 00:00:00
Bình Dương hiện là
điểm dừng chân của nhiều bạn trẻ xa quê đang học tập và lao động. Mục đích họ
hướng đến không chỉ việc mưu sinh mà đó còn là ý chí quyết tâm đem về sự thành
công trong nghề nghiệp, ổn định cuộc sống. Quyết tâm Quê ở Đắc Lắc, gia đình nhiều con nên ba mẹ bạn Phạm Hữu
Thành (sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một) phải vất vả lao động kiếm sống
nhưng vẫn khó khăn và thiếu thốn. Hiểu được hoàn cảnh gia đình nên Thành ra sức
ôn tập và sau đó thi đậu vào ngành công nghệ thông tin, trường Đại học Thủ Dầu
Một. Ngoài thời gian đến lớp, Thành nhận dạy thêm tại nhà, mỗi tháng có được
800.000 - 900.000 đồng xoay xở cũng đủ chi phí tiền nhà trọ, sinh hoạt để ba mẹ
an tâm. Phần thưởng Thành dành cho gia đình là danh hiệu sinh viên giỏi 2 năm
liền, nhận được học bổng của trường và học bổng toàn phần khóa học quản trị
mạng quốc tế ACNA của trường Aptech năm 2011. Bên cạnh đó là những tờ giấy khen
vì có thành tích cao trong học tập và phong trào Đoàn thanh niên. Hay trường hợp gia đình anh chị Nguyễn Văn Hùng quê ở Hưng
Yên. Xa quê đến nay được hơn 5 năm, vợ chồng anh ở trọ tại Hóa An (TP.Biên Hòa,
Đồng Nai). Vợ anh thì làm công nhân Công ty Ponchen, còn anh thì mỗi ngày rong
ruổi cùng chiếc xe đạp đến các vùng lân cận như Dĩ An, Tân Uyên hành nghề sửa chữa
và mua bán quạt máy cũ. Anh cho biết: “Ở ngoài quê cuộc sống khó khăn quá nên
vợ chồng tôi vào đây tìm kế sinh nhai. Vợ chồng tôi đã quyết tâm cố gắng siêng
năng lao động để đời sống khá hơn, không phụ lòng gia đình ở Hưng Yên. Tết năm
nay vợ chồng tôi sẽ về quê ăn tết cùng ba mẹ, anh chị em và thăm hỏi xóm
giềng”. Nghề nghiệp cho tương lai Bạn Lý Minh Thi - sinh viên trường Cao đẳng nghề Singapore
chia sẻ: Tôi cùng gia đình rời An Giang đến Bình Dương lập nghiệp gần 5 năm
nay. Lúc đầu tôi đi làm công nhân để có tiền phụ gia đình trang trải cuộc sống.
Nhưng để có một tương lai tốt hơn nên tôi đã quyết định nghỉ làm để đi học. Đó
là bước ngoặt cho ước mơ để gia đình tôi có thể xây dựng một mái nhà trên quê
hương Bình Dương. “Là một thanh niên xa quê đến Bình Dương lập nghiệp, tất cả
mọi thứ đều phải tự lập, những lúc công việc gặp khó khăn tôi rất nản nhưng
bằng quyết tâm với suy nghĩ ngày trở về phải thành công nên tôi đã vượt qua”,
bạn Tô Ánh Nguyệt (quê Bình Phước), nhân viên Công ty Cổ phần bóng đá Becamex
Bình Dương cho biết. Để có được công việc ổn định, Nguyệt đã trải qua thời gian
dài cố gắng học tập ở giảng đường của trường Đại học Bình Dương. Nguyệt luôn tự
nhủ: Có công việc để có điều kiện phụ giúp gia đình và hơn nữa là nghề nghiệp
ổn định thì cuộc sống sẽ tốt hơn… Nhận thấy Bình Dương là nơi đất lành, có
nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp nên Nguyệt tiếp tục gắn bó với Bình Dương,
xem đây là quê hương thứ 2 của mình. Nguyệt nói: “Công việc của tôi ở lĩnh vực
kinh doanh cần sự nhạy bén, khéo léo vì thế thời gian đầu rất khó tiếp cận. Để
không gặp thất bại, trước khi gặp khách hàng tôi luôn tìm hiểu thông tin về
khách hàng, tìm hiểu giá nhà, đất… đồng thời phải học hỏi kinh nghiệm của những
người đi trước để dần dần tích lũy kinh nghiệm, từ đó có thể thuyết phục những
khách hàng khó tính”. Không chỉ là nhân viên của công ty, Nguyệt còn là huấn
luyện viên khiêu vũ tại Nhà Văn hóa tỉnh - nghề tay trái này giúp bạn có thêm
thu nhập để phụ giúp gia đình ổn định cuộc sống. N.NHƯ - K.TUYẾN