Kết quả tìm kiếm cho "chàng trai"
Kết quả 31 - 40 trong khoảng 56
Cập Nhật 08-09-2015
Trưởng thành từ phong trào Đoàn thanh niên phường Bình Hòa nên Nguyễn Đức Hiền rất đam mê văn nghệ và đặc biệt có duyên với các giải thưởng nghệ thuật quần chúng do địa phương tổ chức
Cập Nhật 08-09-2015
Tuổi hai mươi, tuổi đẹp nhất của đời một con người, cái tuổi với biết bao ước mơ, dự định về cuộc sống tươi đẹp ở phía trước, về những nét phác họa cho tương lai của biết bao người.
Tag: ung thư xương,Lữ Văn Hùng
Cập Nhật 21-07-2015
Trong một buổi sáng, Nguyễn Anh Tuấn đã liều mình cứu một em nhỏ và một người bạn giữa dòng nước sâu. Không may trong lần thứ hai cứu bạn, cả Tuấn và bạn bị kiệt sức rồi chìm đi...
Cập Nhật 29-05-2015
Hằng ngày, cứ mỗi buổi chiều lại Trung Toàn chạy xe ra đây để cắt tóc cho người nghèo. Riêng Chủ nhật anh làm cả ngày.
Cập Nhật 30-01-2015
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga (30.1.1950-30.1.2015), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có bài viết nhan đề "Nga và Việt Nam: 65 năm hữu nghị và hợp tác,"
Tag: Ngoại trưởng Nga: Quan hệ Nga-Việt trải qua một chặng đường vẻ vang
Cập Nhật 26-01-2015
Nguyễn Khắc Quân hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, nhưng cứ đi đi về về giữa Mỹ - Việt Nam để giúp hàng ngàn trẻ em vùng cao, vùng xa được uống và biết trân quý nguồn nước sạch vốn ngày càng trở nên khan hiếm.
Cập Nhật 05-01-2015
Em yêu, nếu anh cưới em thì bố mẹ sẽ mua xe hơi đời mới cho anh chứ?
Cập Nhật 12-12-2014
Với mong muốn tạo sự mới mẻ, đem lại niềm vui cho mọi người bằng những trò biến hóa kỳ lạ, Lâm Gia Hậu đã tầm sư học ảo thuật, thường xuyên theo chân ảo thuật gia Nguyễn Sen để học nhiều chiêu trò độc đáo của thầy.
Tag: ảo thuật,đam mê
Cập Nhật 03-12-2014
Tại Cơ sở massage Hội Người mù (NM) TP.Thủ Dầu Một có một chàng trai nổi tiếng hát hay, làm giỏi, hòa đồng với mọi người. Đó là nhận xét của những ai từng tiếp xúc với Đỗ Hòa Nhã (SN 1985).
Cập Nhật 26-06-2014
Rời khoa Điện - Điện tử trường Đại học Tôn Đức Thắng, một năm qua, An đã thử sức với nghề nhân viên bán hàng điện ở một công ty với mức lương 5 triệu đồng/tháng, nhưng lại nghỉ việc, đơn giản vì “không thấy niềm vui trong nghề”. An kể: “Tự ý lên chương trình kinh doanh, đi thuê mặt bằng, lên mạng lập Facebook, mở trang giới thiệu cửa hàng đâu vào đó rồi mới dám báo cho gia đình ở quê biết là mình chuyển từ bán điện sang bán... cá. Ông bà già nghe tin, choáng váng, gọi vào la một trận. Nhưng mọi việc đã xong rồi. Chỉ biết thuyết phục ba mẹ rằng, bán cá con thấy vui hơn, tự do hơn đi làm công cho người khác trong thời buổi này”.