Có phải chăng đất lành chim đậu...
Đưa tôi về miền đất Bình Dương
Nơi rạch ròi hai mùa mưa nắng
Người hiền hòa, cây trái khoe hương!
Chiến khu Đ một thời đạn lửa...
Thay da đổi thịt vết thương lành
Sông Bé oai hùng trong ký ức
Gió êm đềm nước chảy trong xanh!
Bình Dương ơi, đổi mới từng ngày...
Năng động vươn lên theo dòng chảy
Chảy vào đất ươm mầm hy vọng
Chảy vào đời nhịp sống tương lai!
Cuộc sống yên bình theo năm tháng...
Giữa màu xanh bát ngát không gian
Rừng cao su bạt ngàn thẳng tắp...
Xen lẫn vào những dãy tiêu non!
Khu công nghiệp gọi mời trải thảm
Nhà đầu tư tấp nập chen chân...
Tiếng máy reo vang trong nắng ấm
Mơ một ngày kinh tế vươn xa!
Bình Dương ơi, thành miền đất hứa...
Bao phận đời hội tụ về đây
Nơi cưu mang những người xa xứ
Mảnh đất tình người xây ước mơ...!
KHOA NGUYỄN