Ngày làm giảng viên, tối làm dân quân phường

Cập nhật: 05-04-2014 | 00:00:00
Đó là anh Nguyễn Tấn Như (SN 1989). Dù một lúc đảm đương nhiều nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ nào anh cũng hoàn thành xuất sắc. Hẹn gặp anh Nguyễn Tấn Như rất khó vì công việc của anh khá bận rộn. Ngay từ sáng sớm, anh đã chạy xe từ Lái Thiêu đến trường Đại học (ĐH) Sư phạm kỹ thuật TP.HCM giảng dạy, đến chiều anh mới về nhà. Cơm nước xong, anh liền đến ngay Ban Chỉ huy Quân sự phường Lái Thiêu để trực gác. Mỗi đêm khi trực ở đơn vị, anh Nguyễn Tấn Như lên mạng tìm tài liệu nghiên cứu học tập. Ảnh: NGỌC NHƯ Dáng vẻ hiền lành, chân thật là ấn tượng đầu tiên khi gặp anh Nguyễn Tấn Như. Bắt đầu câu chuyện của mình, anh kể ngày trước, anh thi đậu 2 trường ĐH Khoa học - Xã hội và Nhân văn và ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Cuối cùng, anh chọn trường ĐH Sư phạm kỹ thuật để thỏa thích nghiên cứu, tìm tòi về ngành điện, điện tử. Sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục thi cao học ngành kỹ thuật - điện tử và đậu với kết quả cao; đồng thời lúc này, anh nhận được giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh là lao động chính trong gia đình, nuôi ba mẹ đã lớn tuổi, vì vậy, chính quyền địa phương đã cho anh ở lại, tạo điều kiện cho anh học tiếp tục và chăm lo gia đình bằng cách thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng dân quân cơ động của phường. Đảm đương nhiều nhiệm vụ ngoài xã hội, với gia đình và bản thân, nhưng việc nào anh cũng hoàn thành xuất sắc. Tâm sự với chúng tôi, anh bật mí đang nghiên cứu tài liệu để làm luận án tốt nghiệp bảo vệ thạc sĩ. Để tranh thủ thời gian cho việc học, khi màn đêm buông xuống, khi các anh em trong lực lượng đã vào giấc ngủ thì chỉ có anh với chiếc máy tính xách tay, cây đèn làm bạn đồng hành. Anh cho biết: “Đọc sách, lướt web tìm thông tin, tài liệu là một thói quen, sở thích của tôi. Mặc dù thời gian khá bận rộn, tôi vẫn sắp xếp thật ổn thỏa để có thể tìm tòi và nghiên cứu tài liệu, tìm ra những sản phẩm mới phục vụ mọi người”. Với đề tài “Nhận dạng chướng ngại vật trên bánh xe lăn của người tàn tật”, anh Như hy vọng một ngày nào đó, sẽ giúp xe tự động tránh được các chướng ngại vật trên đường, tránh trường hợp xe bị ngã, đỗ gây nguy hiểm cho người khuyết tật. Anh sẽ mang lại thành công, giúp ích cho người khuyết tật có thể di chuyển dễ dàng hơn”. Nói về ước mơ của mình, anh chia sẻ: “Tôi mong mình sẽ tiếp tục được học lên những lớp cao hơn nữa. Nhà trường cũng đã nói với tôi là sau khi tôi có bằng thạc sĩ, nhà trường sẽ tạo điều kiện để tôi ra nước ngoài tiếp tục học lên để lấy bằng tiến sĩ. Sau đó, tôi sẽ về phục vụ cho nước nhà”. Nhờ vậy, năm 2013, anh Nguyễn Tấn Như được Đảng ủy phường Lái Thiêu tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; giải nhất môn chính trị ở Hội thao quốc phòng - quân sự TX.Thuận An. Hiện anh Như đã học xong lớp nhận thức Đảng và anh đang phấn đấu để vinh dự đứng chân vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.NGỌC  NHƯ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=325
Quay lên trên