Kết quả tìm kiếm cho "sẻ chia nỗi đau"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 19

Chia sẻ nỗi đau với các gia đình có người thân bị tai nạn giao thông 

Cập Nhật 20-11-2014

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”, sáng 19-11, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã phối hợp các ban, ngành tổ chức thăm hỏi, tặng quà

Tag: Ban An toàn giao thông,thăm hỏi,tặng quà

Sẻ chia nỗi đau da cam 

Cập Nhật 11-08-2014

Những người lính trở về từ chiến trường sau hàng chục năm đang sống ở Bình Dương bây giờ, không phải ai cũng có được cuộc sống bình thường yên ổn, vui vầy bên con cháu.

Sẻ chia nỗi đau da cam 

Cập Nhật 07-12-2013

Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng nhưng đến hôm nay, vẫn có những bậc làm cha, làm mẹ vô tình bị phơi nhiễm chất độc da cam (CĐDC) mà sinh ra những người con dị dạng. Nỗi đau ấy khó có thể nguôi ngoai, nhưng nhờ xã hội sẻ chia, họ cũng đã ấm lòng...  Nguyễn Thế Anh ân cần chăm sóc người em Nguyễn Thế Dũng

Cùng chia sẻ nỗi đau! 

Cập Nhật 14-11-2012

Mỗi ngày cả nước có khoảng 30 người tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT) cùng với hàng trăm người bị thương tật suốt đời. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi năm có thêm nhiều gia đình Việt Nam gánh chịu sự mất mát, đau thương do TNGT. Con số đau lòng này ngành chức năng đã thống kê được sau nhiều năm theo dõi tình hình TNGT ở các địa phương trong cả nước.

Cùng chia sẻ nỗi đau chung! 

Cập Nhật 10-08-2012

Cách đây 51 năm - ngày 10-8-1961, Không lực Hoa Kỳ thực hiện chuyến bay rải chất diệt cỏ đầu tiên dọc theo quốc lộ 14 từ Kon Tum lên Đăk Tô, mở đầu cho chiến dịch rải chất khai hoang, diệt cỏ của quân đội Mỹ tại miền Nam nước ta (với mật danh “Ranch Hand”). Và trong 10 năm (từ 1961 đến 1971), quân đội Mỹ đã rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học (CĐHH) mà  61% trong đó là chất da cam (chứa 366kg dioxin) xuống 26.000 thôn, bản của Việt Nam, với diện tích hơn 3,06 triệu ha.

Cùng chia sẻ nỗi đau... 

Cập Nhật 04-08-2011

Kỳ 1. Trăm hoàn cảnh, vạn nỗi đau

Cùng chia sẻ nỗi đau... 

Cập Nhật 28-07-2011

Cùng sẻ chia nỗi đau với người Nhật! 

Cập Nhật 16-03-2011

Những dòng nước trắng xóa, hung hãn ào ạt tràn vào các vùng dân cư ven biển, tràn vào các thành phố lớn cuốn theo và nhấn chìm tất cả những gì nó gặp trên đường: nhà cửa, xe cộ, làng mạc, ruộng vườn, nhà máy, con người... đất nước mặt trời mọc đã và đang hứng chịu một thảm họa thật khủng khiếp: động đất, sóng thần và nguy cơ phát xạ do nổ ở nhà máy điện hạt nhân.

Tổ nhân đạo Thiện Hòa: Chia sẻ nỗi đau với những mảnh đời bất hạnh 

Cập Nhật 07-07-2010

(BDO) Ngày 6-7, Tổ nhân đạo Thiện Hòa (Bình Dương) đã tổ chức đợt tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng cho các gia đình có nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam và gia đình khó khăn tại xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Quay lên trên