Ấm áp ngày hội tòng quân

Cập nhật: 11-09-2013 | 00:00:00

   Thiếu tướng Văn Công Danh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa động viên thanh niên TP.TDM lên đường nhập ngũ 

 TP.THỦ DẦU MỘT: Ấm áp, khẩn trương

 Ngay từ sáng sớm ngày 10- 9, hàng trăm thân nhân cùng 315 tân binh của TP.TDM đã có mặt dự lễ giao nhận quân năm 2013.

Trên gương mặt các tân binh dù có chút hồi hộp, lo lắng nhưng đều thể hiện nét rạng ngời, hồ hởi với tinh thần sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. Thay mặt cho các tân binh, bạn Nguyễn Anh Duy, tân binh ở xã Tương Bình Hiệp nói: “Là những người con của quê hương TP.TDM giàu truyền thống được lên đường nhập ngũ đợt này vừa là vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vào quân ngũ, chúng tôi sẽ nguyện tu dưỡng, học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không phụ lòng mong mỏi của cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình”. Được biết, bạn Nguyễn Anh Duy đã tốt nghiệp Cao đẳng Hàng hải; đợt tuyển quân này, Duy tình nguyện đăng ký đi bộ đội hải quân để thỏa lòng mong ước là đem những kiến thức mình đã học ở trường để góp phần bảo vệ Tổ quốc.   Đoàn viên TP.TDM gắn huy hiệu Đoàn cho các tân binh với lời nhắn nhủ các anh lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình

Đúng 7 giờ 30 phút, lễ giao nhận quân đợt II năm 2013 của TP.TDM được tiến hành. Trước sự quyến luyến nhưng cũng phấn khởi của gia đình, người thân, bạn bè, 315 tân binh lần lượt lên xe về các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn cảnh vệ 180 - Quân khu 7, Sư đoàn Bộ binh 302, Vùng 5 Hải quân, Sư đoàn Bộ binh 9, Sư đoàn Bộ binh 7, Đoàn đặc công 429. Bịn rịn tiễn đưa con lên đường nhập ngũ, bà Dương Thị Sang, ở xã Tương Bình Hiệp chia sẻ: “Tôi tự hào khi con em mình lên đường làm nhiệm vụ hết sức thiêng liêng và ý nghĩa. Đây là cơ hội để cháu rèn luyện cho mình sự tự tin, bản lĩnh, lòng dũng cảm. Nhận thức rõ điều này, tôi luôn động viên cháu hăng hái lên đường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Bà Sang cũng nhắn gửi đến các tân binh yên tâm nhập ngũ và khi trở về các bạn sẽ thật sự trưởng thành. “Bên cạnh niềm tự hào, chúng tôi biết rằng vào môi trường mới và ngày đầu sống xa gia đình, các cháu không tránh khỏi những điều bỡ ngỡ. Vì vậy, các cháu phải cố gắng sớm hòa nhập với môi trường mới”, bà Sang nhắn nhủ.

Trong không khí trang trọng của lễ giao nhận quân, ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND TP.TDM phấn khởi cho biết, hôm nay 315 TN ưu tú của thành phố lên đường nhập ngũ, trong đó có 4,4% đảng viên, 27% tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp. Đảng bộ và nhân dân thành phố biểu dương các bạn đã nêu cao ý thức, trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc, hăng hái lên đường nhập ngũ; đặc biệt, biểu dương 262 bạn TN đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ, trong đó có nhiều bạn đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Ông cũng nhắn gửi: Từ hôm nay, các bạn sẽ về đơn vị mới, môi trường công tác mới bước đầu sẽ có nhiều bỡ ngỡ, các bạn hãy coi đây là một trách nhiệm lớn, vinh dự lớn của bản thân, gia đình để khắc phục mọi khó khăn, nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới trong môi trường quân đội. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn tin tưởng rằng với truyền thống của quê hương, trách nhiệm của TN đối với Tổ quốc, với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, những công dân ưu tú hôm nay lên đường tòng quân sẽ tích cực rèn luyện, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của quân và dân TP.TDM anh hùng”.    Ông Lê Văn Đàn, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao vòng hoa tươi thắm, chúc mừng thanh niên trúng tuyển gia nhập vào quân đội

 TX.THUẬN AN: Sôi nổi, vui tươi

 Sáng qua (10-9), ngày hội giao quân của TX.Thuận An diễn ra tại Khu di tích Chiến khu Thuận An Hòa đã làm ấm lòng những người chiến sĩ mới lần đầu khoác trên vai mình chiếc ba lô. 260 tân binh của thị xã được giao cho 7 đơn vị trực thuộc Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng.

Ngay từ sáng sớm, những người mẹ, người thân của TN trúng tuyển đã có mặt đông đủ để tiễn đưa con em, người thân mình lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trước lúc tiễn đưa con em lên đường nhập ngũ, các bà mẹ không quên động viên con mình sớm hoàn thành nghĩa vụ trở về phụ giúp gia đình, quê hương ngày càng phát triển.

Giao quân đợt II năm 2013, Bình Dương có 850 TN ưu tú ở TP.Thủ Dầu Một, TX.Thuận An và huyện Tân Uyên lên đường nhập ngũ. Tuổi đời từ 18 đến 25, sức khỏe loại 1 đạt 12,59%; loại 2 đạt 49,18%; loại 3 đạt 38,23%. Về trình độ học vấn, 2 TN có trình độ trung cấp; 81 TN có trình độ cao đẳng; 46 TN có trình độ đại học; 651 TN có học lực từ lớp 9 đến lớp 12, trong đó có 300 TN đã tốt nghiệp THPT. Đặc biệt đợt giao quân này có 43 đảng viên gia nhập vào quân đội, trong đó có 7 đảng viên chính thức...

 M.H

Điều đọng lại trong các tân binh trước lúc lên đường sáng qua ở Khu di tích Chiến khu Thuận An Hòa là họ đã được các cấp lãnh đạo, chính quyền và gia đình quan tâm chu đáo. Đáp lại sự quan tâm đó, các tân binh đã thể hiện rõ quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho. Để động viên tân binh lên đường làm nghĩa vụ đối với Tổ quốc, đại diện lãnh đạo tỉnh, TX.Thuận An đã trao những vòng hoa tươi thắm cho các tân binh để gửi gắm những tình cảm tốt đẹp nhất. Trên từng khuôn mặt các tân binh luôn rạng rỡ nụ cười hòa lẫn sự xúc động trước những tình cảm của lãnh đạo các cấp chính quyền, gia đình, người thân, bạn bè dành cho các bạn. Thay mặt cho 260 thanh niên lên đường nhập ngũ, tân binh - đảng viên trẻ Vũ Thành Sơn nói: “Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, truyền thống của vùng đất “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, truyền thống của quê hương Thuận An anh hùng, trong công cuộc đổi mới hôm nay, tuổi trẻ Thuận An nguyện hành quân theo bước chân những người anh hùng, hành quân theo chân Bác, hăng hái lên đường thi hành NVQS. “Thi hành NVQS là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân. Chúng tôi hứa sẽ góp phần giữ vững ổn định, sự bình yên của vùng đất, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Trước giờ phút xúc động ngày lên đường, chúng tôi vô cùng biết ơn khi đón nhận những tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, các anh chị và các bạn, chúng tôi xin hứa sẽ luôn nỗ lực phấn đấu học tập và rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo, của gia đình và mọi người dành cho chúng tôi, để xứng đáng là người con của quê hương Thuận An anh hùng”, Sơn cho biết.

Trao đổi với các tân binh, Bí thư Thị đoàn Thuận An Lương Minh Tân nói: “Chúng tôi chia sẻ với các chiến sĩ mới vì đây là lần đầu tiên các bạn sống xa gia đình, xa những người thân, bạn bè thân yêu của mình. Tuy nhiên, các bạn hãy cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bởi môi trường quân đội là môi trường tốt để các bạn tôi luyện, là cơ hội để TN chúng ta học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Nhất là rèn luyện các bạn cường tráng về sức khỏe, chững chạc về phong cách, trưởng thành về nhận thức, nghiêm chỉnh về kỷ luật, thành thạo về nghiệp vụ, giao tiếp ứng xử có văn hóa mà không phải môi trường nào cũng có. Chúng tôi tin tưởng, các bạn vững vàng, tự tin để đóng góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.    Người thân bắt tay, nhắn nhủ và mong muốn em mình cố gắng tôi luyện trong môi trường quân đội

Chủ tịch UBND TX.Thuận An, Chủ tịch Hội đồng NVQS TX.Thuận An Đỗ Thành Tâm cho biết: “Trong số 260 tân binh lên đường năm nay, TX.Thuận An có 69 tân binh độ tuổi 18 (chiếm 26,53%), 65 tân binh 19 tuổi (chiếm 25%), 35 tân binh 20 tuổi (chiếm 13,46%), còn lại có độ tuổi từ 21 đến 25 tuổi. Về sức khỏe, loại I chiếm 25,38%, loại II chiếm 43,46%. Có 9 tân binh là đảng viên; về trình độ học vấn, có 66 tân binh có trình độ từ trung cấp trở lên, trong đó 16 tân binh có trình độ đại học; trình độ lớp 12 là 103 tân binh. Những con số này cho thấy, những tân binh giao cho 7 đơn vị quân đội lần này có chất lượng rất tốt để tiếp bước truyền thống cha anh”. Ông Tâm tin tưởng: “Phát huy bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, các bạn nỗ lực phấn đấu, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là thế hệ TN Bác Hồ... Đó chính là tình cảm, là món quà quý giá mà các bạn dành cho gia đình, quê hương và người thân ở quê nhà”.

TX.Thuận An triển khai công tác tuyển quân năm 2013 với sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể. Đặc biệt là vai trò làm tham mưu tích cực của cơ quan quân sự thị xã, Hội đồng NVQS các cấp và đến giờ phút này, TX.Thuận An đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2013 đạt chất lượng cao, đạt chỉ tiêu trên giao.

 HUYỆN TÂN UYÊN: Rộn ràng, nghiêm túc

 Khi ngọn lửa truyền thống được thắp sáng và hồi trống tòng quân vang lên, dưới nắng ấm ban mai trong lành, buổi lễ giao quân năm 2013 ở huyện Tân Uyên diễn ra trên tinh thần sẵn sàng và hăng hái lên đường nhập ngũ của 275 TN ưu tú ở 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Lãnh đạo huyện, đông đảo gia đình, bạn bè đã gửi đến những bó hoa tươi thắm cùng những lời nhắn nhủ, động viên các TN cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.    Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Thượng tá Nguyễn Hữu Trí, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết, với quyết tâm đạt được chỉ tiêu số lượng, chất lượng TN trúng tuyển và hoàn thành công tác tuyển quân năm 2013, Ban CHQS huyện đã thực hiện chặt chẽ quy trình từ cơ sở đến huyện. Công tác tuyển chọn TN nhập ngũ được giao “tròn khâu” và thực hiện Thông tư liên tịch số 13 đã tạo thuận lợi trong công tác, bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng. Trong số 275 TN lên đường nhập ngũ có hơn 2% là đảng viên, 100% là đoàn viên và 21,8% TN có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học.

Trong không khí phấn chấn, tân binh Nguyễn Thanh Hàở thị trấn Thái Hòa cho biết: “Thi hành NVQS là trách nhiệm phải hoàn thành, bản thân tôi rất vinh dự và tự hào tiếp bước truyền thống hào hùng, vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi sẽ khắc phục nỗi nhớ nhà và cố gắng học tập, rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ của mình”. Ông Nguyễn Văn Cần ở ấp 1, xã Lạc An chia sẻ, mặc dù có con sống xa gia đình không giấu được nỗi buồn nhưng muốn con trở thành người tốt, góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Hôm nay thấy con mặc quần áo bộ đội tôi càng thêm tự hào. Khi vào môi trường quân đội học tập và rèn luyện, con tôi cũng như nhiều TN khác sẽ trưởng thành hơn trong cuộc sống”, ông Cần nói.    Nữ sinh tặng hoa, tiễn đưa thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ

Tại buổi lễ giao nhận quân, ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của gia đình, TN thi hành NVQS và động viên các tân binh nỗ lực, phấn đấu ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, trở thành những chiến sĩ tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đơn vị.

T.THẢO - H.ÚT - K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=706
Quay lên trên