Gia Cát mượn tên

Cập nhật: 26-09-2016 | 08:43:28

Lâu rồi, Sáu Thời Sự mới về thăm anh Năm Phú Giáo. Nghe anh kể chuyện nhà trồng tiêu trúng giá, trúng mùa Sáu mừng thay cho ảnh. Ai dè Năm Phú Giáo thở dài thườn thượt:

- Tao trúng tiêu hai mùa rồi mà vẫn không khá nổi thằng Sáu ơi?

Sáu biết Năm Phú Giáo không có bù khú bạn nhậu, ăn tiêu chừng mực nên hỏi:

- Anh Năm sợ tui mượn tiền, nên “bán than” chứ gì?

Năm Phú Giáo cười:

- Mày mà mở lời tao cho mày mượn liền? Ngặt nỗi bao nhiêu tiền bán tiêu thằng Hai nhà tao nó lấy hết?

Sáu gặng hỏi:

- Thằng Hai nhà anh nó lấy tiền cá độ đá banh hả?

Năm Phú Giáo buồn rầu trả lời:

- Phải chi cá độ còn có hy vọng thắng, thằng Hai nghe người ta xúi dại đi buôn đồ đa cấp. Mày coi trong nhà kìa, cả đống máy nước nóng lạnh, kem đánh răng, máy khử o-zôn… mấy chục triệu của tao giờ nằm cả đống trong nhà đó. Có ma nào mua đâu?

Biết thằng Hai con anh Năm bị đa cấp lừa, Sáu tiếp lời:

- Trời đất ơi, tụi đa cấp này dụ dân thành phố rồi về nông thôn dụ luôn bà con mình đó anh Năm.

Anh Năm khốn khổ trả lời:

- Tao khuyên thằng Hai rồi, nó đâu có nghe tao. Nghe người ta dụ bỏ ra mấy chục triệu để thu lợi mấy trăm triệu, được thăng cấp, được đi du lịch nước ngoài. Sao mà dễ làm giàu dữ vậy? Tao trồng tiêu mấy chục năm nay, được giá có mấy mùa mới đỡ khổ hơn một chút, vậy mà thằng Hai như con thiêu thân lao vào chỗ chết. Tụi đa cấp này khác nào Gia Cát mượn tên?

Biết anh Năm mê Tam quốc, nên Sáu hỏi tiếp:

- Gia Cát làm sao mượn tên anh?

Gãi đúng chỗ ngứa, anh Năm Phú Giáo khoái chí trả lời:

- Chu Du sai Gia Cát tìm 10 vạn tên để đánh Tào Tháo. Gia Cát cho người làm hình nhân bằng cỏ rơm buộc vào thuyền. Lợi dụng lúc trời tối sương mù, ổng khua chiên, đánh trống ầm ầm phô trương thanh thế. Tào Tháo tưởng quân Ngô đánh, kêu binh lính xạ tiễn ào ào. Chỉ có vậy mà cha Gia Cát lượm được 10 vạn tên không tốn chút sức?

Sáu nghe anh Năm kể cũng hiểu phần nào:

- À, bọn đa cấp này cũng chuyên môn đi phô trương thanh thế, tung hỏa mù dẫn dụ con mồi đầu tư tiền mua hàng cũng như ông Gia Cát mượn tên hén anh Năm?

Anh Năm cười khà khà:

- Phải chi thằng Hai nhà tao cũng hiểu chuyện như mày thì đâu có bị lừa.

SÁU THỜI SỰ 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên