Tình người vẫn xanh…

Cập nhật: 23-10-2013 | 00:00:00

Cuộc sống vẫn thắm đượm tình người dành cho nhau. Có như thế những người bất hạnh mới được tiếp thêm sức lực mà bước tới. Từng chứng kiến những tấm lòng nhân ái như thế, hẳn bạn sẽ yêu thương cuộc sống này hơn…  

 Một bạn đọc đến thăm và tặng tiền bé Thiên Bảo sau nhiều lần phẫu thuật

Ngày cuối tuần, tôi đưa một bạn đọc đến thăm bé Nguyễn Hoàng Thiên Bảo cùng ông bà nội của bé. Đây là trường hợp quá thương tâm khi ba mẹ bé đều mất trong một tai nạn giao thông. Bản thân Thiên Bảo trải qua không biết bao lần phẫu thuật và giờ đây, em là cậu bé tật nguyền với một chân trái và nửa khung xương chậu bị tháo bỏ. Cuộc sống của em giờ đây hoàn toàn dựa vào ông bà nội. May mắn thay, bên gia đình nhỏ bị… khuyết thế hệ giữa này, còn có rất nhiều người tốt bảo bọc họ.

Rưng rưng ngấn lệ, bạn đọc đi cùng tôi hôm đó nói đọc báo biết chuyện nhưng không ngờ nhìn em thấy thương quá vậy. Bà nội bé Thiên Bảo thì nói từ ngày em biết tin ba mẹ mất, biết mình không bình thường như những đứa trẻ khác em thay đổi tính tình. Từ một đứa trẻ ngoan, biết vâng lời, em hay cáu gắt, rất sợ người lạ đụng vào mình. Để giúp ông bà nội bé bớt vất vả trong việc chăm sóc em, nhiều người đã tìm đến cho đồ chơi, quần áo, sách… Những ngày em ở bệnh viện, có một người hảo tâm đem đến tặng chiếc xe ô tô đồ chơi chạy được bằng pin và có cả nhạc thật vui tai. Món đồ chơi đắt tiền quá nên ông bà nội em không hề dám nghĩ tới dù cháu rất thích. Thế nhưng khi hỏi tên, địa chỉ người tốt bụng, họ nhất định không nói. Chỉ cho biết là họ mong làm vơi được phần nào nỗi đau của Thiên Bảo. Còn nữa, thông qua Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Dương, chi nhánh ngân hàng này ở Khánh Hòa cũng gửi đồng nghiệp số tiền gần 15 triệu đồng đến tận nơi thăm và tặng bé Thiên Bảo.

Chị Lê Ngọc Hường, một bệnh nhân bị ung thư phải quét rác nuôi chồng bệnh (nhà ở Chánh Mỹ, TP.TDM) cũng nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bạn đọc Báo Bình Dương để có tiền trả viện phí cho chồng. Không nhiều nhưng mỗi người giúp vài trăm ngàn đồng cũng đủ cho chị thanh toán khoản viện phí hơn 3 triệu đồng. Những đồng tiền nghĩa tình này còn là nguồn động viên chị có thêm sức khỏe, tinh thần để làm việc lo cho chồng con.

Chúng tôi cũng từng đến thăm và tặng quà của bạn đọc (một triệu đồng) cho anh Trần Văn Tưởng ở ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo. Anh là một trong những trường hợp được phản ánh qua chương trình “Hãy gọi đến chúng tôi” của Báo Bình Dương. Bị bệnh vẩy nến rất nặng, nay đã chuyển qua bị khớp, gan, phổi, anh Tưởng chỉ còn biết trông chờ vào sự tảo tần của người vợ. Thỉnh thoảng, “gom” được ít tiền, vợ anh lại đưa chồng đi Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Chị Hoàng Thị Lai, một trường hợp khó khăn khác cũng nhận được từ bạn đọc Báo Bình Dương số tiền 4 triệu đồng...

Nhiều trường hợp được phản ánh trong chương trình nhân ái này đã được “tiếp sức” từ bạn đọc trong tháng qua. Tổng số tiền mà chúng tôi, những người thực hiện chương trình đã nhận và trao đến người cần giúp đỡ trong tháng qua hơn 30 triệu đồng. Xin tri ân tất cả những tấm lòng nhân ái của bạn đọc và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để chương trình “Hãy gọi đến chúng tôi” ngày một ý nghĩa hơn, phát triển hơn, kịp đến với những người bất hạnh nhiều hơn nữa...

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên