Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Cập nhật: 19-07-2013 | 00:00:00

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông hăng hái lên đường vào Nam đánh giặc. Hòa bình lập lại, ông lại tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác địa phương, nuôi dạy con cháu… Ông là Nguyễn Văn Long, gia đình chính sách tiêu biểu của phường Phú Lợi (TP.TDM).

70 tuổi tròn, cơ thể thường xuyên trở chứng đau nhức mỗi khi trái gió trở trời bởi những vết thương thời chiến tranh và bởi chất độc hóa học nhiễm sâu trong cơ thể ông. Nhưng ông lúc nào cũng vui vẻ, nhiệt tình. Mặc dù không còn tham gia công tác địa phương do sức khỏe kém nhưng hễ ở khu phố có chuyện gì ông cũng tham gia. Khi thì tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường; khi thì tự nguyện làm “hòa giải viên”, có khi là ủng hộ tiền tặng người nghèo…  

Dù đã già nhưng ông Long vẫn nhớ cái nghề mà ông học được từ ngày ở trong rừng. Nó giúp ông kiếm sống trong những ngày gian khổ. Giờ thỉnh thoảng ông vẫn cắt tóc miễn phí cho bạn bè, con cháu

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những ký ức về một thời chiến tranh ác liệt ông còn nhớ mãi. Ông kể: Những năm 1965, 1966, chiến tranh ngày càng ác liệt, miền Nam rất cần chi viện của miền Bắc. Khi ấy, ông là Bí thư Xã đoàn nên hăng hái tham gia bộ đội để làm gương cho thanh niên. Sau một thời gian huấn luyện ở Hà Tây, ông được đưa vào Quảng Trị chiến đấu. Rồi từ Quảng Trị, ông hành quân ngược ra Nghệ An sang Lào, rồi lại từ Lào ngược về Nghệ An và vượt Trường Sơn vào Nam. “4 tháng 10 ngày là thời gian tôi vượt Trường Sơn vào Nam với bao khó khăn, gian khổ. Nhiều đồng chí, đồng đội tôi đã phải dừng lại vì sốt rét rừng, bị địch ném bom…”, ông ngậm ngùi nhớ lại. Sau giải phóng, ông được giữ lại trong quân đội, rồi tham gia chiến tranh Tây Nam. Đến năm 1986, vì thương tật, nhiễm chất độc da cam, sức khỏe yếu nên ông xin về hưu sớm.

Về với đời thường, khó khăn chồng chất khó khăn khi đồng lương hưu thấp, con cái còn nhỏ. Căn nhà ông ở hiện tại cũng qua rất nhiều lần chắp vá và sự đóng góp của bà con lối xóm, bạn bè mới có được. Để giúp gia đình vượt qua khó khăn, ông ra đầu hẻm mở tiệm hớt tóc, rồi chăn nuôi heo, gà. Ông khoe: Hồi đó được thời nên nuôi heo, gà lớn ào ào mà lại được giá nên cuộc sống mới ổn định, nuôi con cái ăn học thành tài. Dù rất bận rộn với công việc nhà, nhưng ông vẫn tích cực tham gia công tác địa phương, làm Bí thư chi bộ khu phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phú Hòa ngày xưa…

Giờ đây, tuổi già sức yếu nhưng ông vẫn luôn sống chuẩn mực, gương mẫu để làm gương cho con. Ông khoe: “Nhà tôi giống văn phòng Câu lạc bộ hưu trí lắm. Sáng ra, mấy ông nghỉ hưu tụ tập đến đây uống trà. Mình chẳng phải nhà cao cửa rộng mà cái chính là vui vẻ, nhiệt tình”.

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=367
Quay lên trên