Để con không thất học như ba mẹ

Cập nhật: 02-07-2014 | 09:28:54

Tại khu tái định cư của đồng bào dân tộc tại An Bình (Phú Giáo), nhiều hộ gia đình đã di chuyển vào sinh sống trong khu đất mới. Mong muốn các con biết chữ, các hộ người đồng bào dân tộc thiểu số đã chở con vượt hàng chục cây số đến trường Tiểu học Tam Lập. Không ánh điện, sau giờ đến lớp các em tranh thủ làm bài tập. Thấy con học, chị Kim Thị Thu (46 tuổi, người dân tộc Khơ-me) cũng tập tành học theo. “Con chữ biết mình nhưng mình không biết nó”, nhưng chị vẫn theo dõi từng nét chữ, con số con viết ra (ảnh). Như chị Thu, nhiều hộ mong muốn con có học để đổi đời cũng ngày đêm miệt mài “nâng” bước chân con đến trường.

  

ĐỖ TUÂN   

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên