Nối vòng tay, nối nhịp cầu

Cập nhật: 16-10-2017 | 08:32:30

Hậu quả nặng nề do cơn bão số 10 gây ra chưa kịp khắc phục xong, thì những ngày qua, đợt mưa lũ lịch sử tại miền Bắc lại gây nên những thiệt hại rất nặng nề về người và của. Con số thiệt hại có vẻ vẫn đang dâng lên cùng với lũ, chưa có dấu hiệu dừng lại. Những hình ảnh sạt lở tại Hòa Bình, hàng ngàn ngôi nhà tại Hà Nội, Ninh Bình, những ngôi làng bị cô lập tại Thanh Hóa;… nước lũ càn quét, tàn phá mùa màng, nhà cửa của người dân đã gây thổn thức bao tấm lòng người dân đất Việt. Và, đồng bào khắp nơi trong cả nước lại đang tiếp tục nối những vòng tay lớn, nối những nhịp cầu để hướng về người dân vùng lũ với tinh thần nhường cơm sẻ áo, thương người như thể thương thân.

 Truyền thống tương thân, tương ái là nét đẹp văn hóa rất quý báu của dân tộc Việt Nam được hun đúc trong suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, chống thiên tai, địch họa. Thế nên, ở bất kỳ giai đoạn nào, mỗi khi có thiên tai, địch họa, người dân Việt Nam không ai bảo ai, mỗi người đều lòng tự nhủ lòng, hướng về đồng bào, với tinh thần “người trong một nước thì thương nhau cùng” để nhường cơm, sẻ áo, chia sẻ khó khăn. Ngay trong cơn lũ dữ, những hình ảnh lãnh đạo Trung ương và địa phương về với bà con vùng lũ; những hình ảnh băng mình, xả thân để cứu người, hỗ trợ đồng bào di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn, giúp nhau vội thu hoạch mùa màng, vớt vát lại chút thành quả lao động… đã cho thấy tinh thần đoàn kết, luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn của người dân Việt Nam. Và trên những trang báo, mạng xã hội, nhiều hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp hướng về đồng bào vùng lũ được chia sẻ với mục đích chung là hướng về hỗ trợ người dân đang bị thiên tai tàn phá…

Mỗi năm, trên dải đất hình chữ S này, không biết có bao nhiêu cơn bão lũ tìm đến tàn phá. Dân mình lại thương những người dân sống trong mưa lũ hoang tàn và lại cảm động biết bao trước những tấm lòng nhân ái, hướng đến sẻ chia, giúp nhau qua cơn hoạn nạn. “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, dù ít hay nhiều, trong cơn khốn khó, những đóng góp về vật chất và tinh thần để giúp bà con khôi phục sản xuất, ổn định đời sống đều vô cùng đáng quý. Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lai nên hòn núi cao. Nối vòng tay lớn, nối những nhịp cầu, cùng hướng về người dân vùng lũ…

ĐÀM THANH

Chia sẻ bài viết
Tags
Hòa Bình

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên