Những tấm gương từ trong đời thường bước vào trang viết của những thí
sinh cuộc thi “Gương sáng quanh tôi” lần thứ IV-2012 thật tự nhiên mà sáng ngời
làm rung động trái tim người đọc. Đó có thể là một ông lão nhiệt tình nhặt những
thứ vương vãi trên con hẻm trong khu phố để người lưu thông qua lại luôn được
an toàn, đôi vợ chồng già có những đứa con bị tật nguyền mà vẫn bươn bã lo cho
chúng đến khi không còn sức nữa, những em học sinh hoàn cảnh khó khăn biết nhường
nào nhưng vẫn là tấm gương về thành quả học tập... Gần 1.000 tấm gương sáng được nêu danh Đó quả là con số ấn tượng khi thời
gian của cuộc thi không dài lắm, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 5 tháng (kể từ giữa tháng
4 đến ngày 30-9-2012). So với những lần trước, không chỉ số lượng bài dự thi
tăng hơn nhiều mà thành phần tham dự của cuộc thi lần này cũng rất đa dạng gồm
những người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài
tỉnh. Theo đó, mỗi bài viết mang câu chuyện của một tấm gương sáng trên các
lĩnh vực, nhiều độ tuổi, nhiều ngành nghề khác nhau. Gương nhân vật nhỏ tuổi nhất
là em Trần Thị Cẩm Quyên, lớp 2D, trường Tiểu học Phú Long, TX.Thuận An; gương
nhân vật lớn tuổi nhất là ông Nguyễn Văn Thiền (77 tuổi), chủ xưởng ghế đá ở
phường Bình An, TX.Dĩ An.
![](https://baobinhduong.vn/image/news/2012/20121207/fckimage/14014725441.jpg)
Gần 1.000 bài viết tham gia cuộc thi “Dương sáng quanh tôi” làn thứ IV Theo đánh giá của Ban tổ chức, các
bài viết đều được đầu tư công phu về hình thức lẫn nội dung, nhất là sự quan
tâm tìm kiếm, phát hiện và giới thiệu nhiều gương điển hình mới trên nhiều lĩnh
vực, trong đời sống, lao động và học tập. Đa số các bài thi được đánh máy rõ
ràng, trình bày hấp dẫn, có nhiều hình ảnh minh họa sinh động cùng các nội dung
khác liên quan để làm rõ thêm cho bài dự thi. Có bài dự thi lên hơn 100 trang.
Đó là thí sinh Nguyễn Thị Yến Nhung, cán bộ phòng tiếp nhận và trả kết quả UBND
phường Phú Mỹ, TP.TDM. Về tập thể, có đơn vị Huyện đoàn Dĩ An là đơn vị có số
bài tham gia nhiều nhất với 496 bài. Tình cảm thắm thiết với nhân vật Mặc dù không phải bài viết nào cũng lột
tả được hết những gì mà thực tế cuộc sống của những tấm gương có được, nhưng
nhìn chung mỗi tấm gương được chọn thành nhân vật của bài viết dự thi đều có những
đặc điểm hết sức điển hình. Đa phần là tấm gương của những học sinh nghèo khó
nhưng chăm ngoan học giỏi, hiếu thảo với ba mẹ, những tấm gương vượt khó với
nghị lực phi thường bởi hoàn cảnh túng khó, bởi căn bệnh quái ác xâm chiếm cơ
thể, bởi sự nghiệt ngã của số phận. Và còn nữa những tấm gương thật đáng khâm
phục của những người tốt việc tốt, những người cán bộ, đoàn viên, hội viên Hội
LHTN tiên tiến… được người viết diễn tả hết sức chân thực, giản dị, gần gũi thể
hiện được tình cảm thắm thiết và sự khâm phục đối với nhân vật. Với họ, những
con người của đời thường ấy là tấm gương sáng đã vun đắp cho họ bao bài học hay
về ý chí, tinh thần lạc quan và cống hiến hết mình để có một cuộc sống không đầu
hàng số phận, một mong muốn tốt đẹp hướng về tương lai. Nhận xét về cuộc thi, Phó Tổng Biên tập
Báo Bình Dương, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Hồ Thị Hiền cho biết: “Sức cuốn hút
và lan tỏa của cuộc thi ngày càng được nhân rộng. Đây thực sự là một sự hội ngộ
đầy ý nghĩa của những tấm gương bừng sáng giữa đời thường. Không chỉ chia sẻ, học
tập lẫn nhau từ các gương sáng mà qua đó, chúng ta còn phát hiện được nhiều
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có thể kêu gọi sự đồng cảm, chia sẻ, hỗ trợ giúp
đỡ nhiều hơn từ những tấm lòng nhân hậu, những Mạnh Thường Quân giúp họ vượt
qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”. Được biết, ngoài việc trao giải cho
các bài viết xuất sắc nhất, Báo Bình Dương phối hợp với Tập đoàn Đại sứ trẻ đã
trao đột xuất những phần quà hỗ trợ ý nghĩa cho 10 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
được phát hiện từ nhân vật của các bài dự thi. Cuộc thi “Gương sáng quanh tôi” lần
thứ IV do Báo Bình Dương phối hợp với Hội LHTN VN tỉnh tổ chức. Sau 3 vòng chấm
điểm, Ban tổ chức và Ban giám khảo sẽ trao 3 giải nhì, 2 giải ba, 15 giải khuyến
khích dành cho các cá nhân; 2 giải thưởng dành cho tập thể là Huyện đoàn Dĩ An
và Trung tâm Sát hạch lái xe tỉnh Bình Dương. Buổi lễ trao giải sẽ được tổ chức
trọng thể vào lúc 19 giờ, ngày 7-12-2012 tại Nhà thiếu nhi tỉnh.NGỌC TRINH