Những cảm xúc còn vẹn nguyên...

Cập nhật: 01-12-2012 | 00:00:00
Trong 3 ngày cuối tuần qua (22 đến 24-11), 19 đại biểu (ĐB) của đoàn Bình Dương đã góp mặt cùng các đoàn thuộc miền Đông Nam bộ, làm nên một không khí sôi động sức trẻ, khơi dậy niềm tự hào và ý chí phấn đấu, noi gương làm theo lời Bác của Liên hoan “Điển hình Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” - Đoàn khối Cơ quan Dân chính Đảng cụm miền Đông Nam bộ lần thứ V năm 2012. Những “bông hoa tươi thắm” với nụ cười rạng rỡ và thành tích đóng góp nổi bật của họ là dòng cảm xúc, kỷ niệm đẹp còn đọng lại mãi… Buổi khai mạc diễn ra trong không khí giao lưu thân mật, các đoàn cùng đi tham quan vườn bưởi Tân Triều nổi tiếng, học hỏi kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây bưởi và thưởng thức đặc sản Đồng Nai Đúng như tên gọi của liên hoan, dịp này là cơ hội giao lưu của tuổi trẻ 6 tỉnh miền Đông Nam bộ với 120 ĐB. Tham dự liên hoan, các đoàn đều có những “bông hoa” đẹp nhất với nhiều thành tích điển hình trong năm qua. Đoàn Bình Dương tham gia liên hoan có 19 ĐB, trong có có 5 ĐB được tuyên dương, 5 cán bộ chuyên trách Đoàn khối và 9 ĐB khác là những nhân tố mới điển hình ở các cụm cơ sở. Đoàn Kim Trang là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn Bình Dương và cũng nhỏ tuổi nhất trong toàn cụm (SN 1990, sinh viên trường Trung cấp Mỹ thuật Bình Dương) hân hoan chia sẻ: “Tuy là lần đầu tham gia liên hoan nhưng em cảm thấy rất vui. Đến với chương trình học hỏi thêm được nhiều điều, được kết bạn với nhiều anh chị đều là những người rất xuất sắc trong các phong trào, hoạt động tại đơn vị…”. Nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu với 150 chiến sĩ Trung đoàn Không quân 935, nghe giới thiệu về những hoạt động bảo vệ vùng đất, vùng trời của đơn vị và nghe chia sẻ về cảm xúc khi lần đầu tiên các anh được làm chủ vùng trời Tổ quốc. Với họ, cảm xúc đó không diễn tả hết được, lần đầu tiên được làm chủ đường bay tới quần đảo Trường Sa, họ cảm thấy tự hào vô cùng. Còn nhớ, tại buổi lễ tuyên dương ở Văn miếu Trấn Biên, Ban tổ chức như muốn thử thách ý chí của những người tham gia khi dựng sân khấu ngoài trời, trời đổ mưa to nhưng tất cả đều ngồi chăm chú theo dõi từng tiết mục trên sân khấu, lắng nghe từng cái tên được xướng lên nhận kỷ niệm chương. Nhạc Quốc ca, Đoàn ca cất lên hòa cùng cảm xúc về sức mạnh đại đoàn kết của thanh niên, cùng chung lý tưởng, cùng chung ý chí phấn đấu và cũng là lời nhắc nhở cho mỗi cá nhân tự rèn giũa bản thân. Sau khi các đoàn trịnh trọng dâng hương tưởng niệm Bác, 30 thanh niên tiên tiến đại diện cho các đơn vị lên đón nhận kỷ niệm chương danh dự. Bạn Lê Kim Phụng (SN 1983, Đoàn Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Bình Dương) đã chia sẻ những cảm xúc rất chân thành: “Mình cảm thấy thật sự xúc động và tự hào. Kết quả đạt được của ngày hôm nay là nhờ sự tạo điều kiện, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, chi đoàn cơ sở… Thực sự, có nhiều công việc do tôi phụ trách chưa thuộc chuyên môn nhưng tôi đã cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một kỷ niệm vui và khích lệ tôi trên những bước đường tương lai”. 3 ngày với rất nhiều hoạt động ý nghĩa và những kỷ niệm thì còn đọng lại mãi. Niềm tự hào, niềm tin và sự quyết tâm cùng nụ cười rạng rỡ đã luôn thường trực trên môi của tất cả thanh niên tiên tiến cụm miền Đông Nam bộ. Ai cũng tự hứa với lòng mình, đó là những khởi đầu và còn cần thật nhiều nỗ lực ở phía trước để luôn xứng đáng là những “Điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.LÊ THANH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=285
Quay lên trên