Tết ý nghĩa với những người ở lại...

Cập nhật: 24-02-2018 | 10:44:06

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vừa qua, nhiều công nhân lao động xa quê vì nhiều lý do khác nhau đã không về quê mà ở lại Bình Dương đón tết, vui xuân. Tuy không được cùng gia đình đón tết nhưng những công nhân ở lại vẫn cảm nhận được một mùa xuân ý nghĩa khi được chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể quan tâm, chăm lo để tết đến, xuân về thêm ấm áp, vui tươi…


UBND TX.Tân Uyên tặng quà cho công nhân lao động khó khăn tại chương trình “Xuân yêu thương”

Hòa với không khí vui xuân, đón tết, các địa phương có nhiều công nhân lao động sinh sống đã tổ chức những chương trình chăm lo tết cho công nhân xa quê. Các chương trình mang lại những giai điệu mùa xuân rộn ràng trong âm nhạc và múa lân sư rồng. Nhiều thanh niên công nhân ở chi hội thanh niên công nhân, nữ công nhân xa quê nhộn nhịp với các phần thi sôi nổi như: trang trí hoa mai - đào, giao lưu văn nghệ, nấu ăn, hái lộc đầu xuân, trò chơi dân gian…

Chị Nguyễn Hồng Phấn, công nhân Khu công nghiệp Mỹ Phước (TX.Bến Cát) cho biết: “Ở lại Bình Dương đón tết nhưng tôi vẫn nhận được cái tết đầy đủ và ý nghĩa như ở nhà. Ngày 30 tết, tôi tham gia chương trình đón giao thừa tại Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh. Trung tâm đã tổ chức hoạt động gói bánh chưng, bánh tét; trang trí cành mai, cành đào, thi hát karaoke dành cho công nhân lao động không có điều kiện về quê ăn tết. Không những vậy, khi nhìn thấy đường sá khang trang được trang trí đèn hoa chào xuân, nhiều chương trình văn nghệ diễn ra tôi rất phấn khởi đón tết, hân hoan lao động để sang năm mới đời sống sung túc và như ý”.

Căn phòng trọ là nơi của lao động xa quê từ mọi miền đất nước gặp nhau và trở thành những người bạn. Mỗi vùng miền có những phong tục đón tết riêng nhưng vẫn là mai, đào tươi thắm trong nhà trọ. Dù đón tết xa nhà nhưng chị Nguyễn Thị Hai quê Hà Nội ở trọ tại phường An Phú (TX.Thuận An) chọn một cành đào để chưng ngày tết và chuẩn bị các món ăn đậm hương vị quê nhà. Chị Hai nói: “Ngày tết chủ nhà trọ tổ chức tiệc tất niên cho anh chị em ở lại và tặng quà bánh cho mỗi phòng. Đón tết ở trọ vậy cũng rất vui, mọi người cùng nhau bày tiệc đón giao thừa có bánh chưng bánh tét; anh chị em ngồi quay quần trò chuyện thưởng thức những món ăn và kể nhau nghe những câu chuyện quê nhà vui vẻ, chúc nhau năm mới no ấm, hạnh phúc”...

Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, nhiều công nhân lao động xa quê đón tết ở Bình Dương không những được chính quyền địa phương và các ban, ngành chăm lo mà còn có dịp tham quan và du xuân ở nhiều địa điểm trong tỉnh. Chị Huỳnh Thị Phương Dung (quê Phú Yên) ở nhà trọ tại phường Tân Đông Hiệp (TX.Dĩ An) chia sẻ: “Không về quê ăn tết với gia đình, anh chị em thuê trọ mỗi người một nơi nhưng chung một cái tết xa quê. Trong tiệc đón giao thừa, mọi người cùng nhau nấu nướng rất vui và đi xem pháo hoa. Những ngày đầu năm, anh chị em ở trọ cũng vui xuân như mọi nhà, thăm hỏi, chúc tết, đi lễ chùa và tham quan Hội hoa xuân, đường hoa xuân tại TP.Thủ Dầu Một. Mùa xuân trên vùng đất Bình Dương vừa vui vẻ, vừa đẹp với những công trình trang trí hoa xuân”…

Đối với nhiều lao động xa quê, xuân trên quê hương Bình Dương không những vui mà còn ấm áp bởi sự chăm lo của chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể đối với những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đó là những phần quà tết ý nghĩa, mang hương xuân nồng nàn, tạo niềm tin cho những người con xa xứ. Đó chính là động lực để mỗi công nhân xa quê tiếp tục hăng say lao động hiệu quả, cùng doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Bình Dương giàu đẹp.

NHƯ Ý

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên