Thả hoa đăng... tạo nghiệp

Cập nhật: 24-09-2019 | 10:45:26

 Dì Bảy lò gốm vừa đi chùa về là ghé nhà Sáu thời sự. Lâu nay Sáu thời sự biết dì là phật tử siêng năng cúng dường, tích đức hành thiện. Dì than với Sáu thời sự:

- Thằng Sáu, tao nghe vụ thả hoa đăng bằng đèn nhựa thì tao muốn nghỉ tu liền à.

Sáu thời sự ghẹo:

- Thì dì nghỉ tu 5 phút cũng được mà!

Dì Bảy không thích giỡn nhây:

- Mày coi có được không. Nhà nước đang chủ trương hạn chế rác thải nhựa! Tao giờ đi chợ cũng hạn chế xin xỏ túi ni lông đựng đồ. Vậy mà có cái chùa tổ chức thả hoa đăng bằng nhựa nghe ứa gan không?

Sáu thời sự vuốt giận:

- Thôi dì bớt giận. Chứ dì hay đi cúng dường mà dễ nổi nóng như vầy thì công đức cũng tiêu tan hết!

Dì Bảy nguội dần:

- Thả hoa đăng cầu quốc thái dân an, chúng sanh an lạc, gia đạo bình an là việc tốt cần làm. Nhưng mà bây coi, rác thải nhựa rất khó bị phân hủy ở môi trường tự nhiên. Mấy thứ hoa đăng bằng nhựa này trôi ra sông, ra biển rất nguy hiểm cho môi trường tự nhiên.

Sáu thời sự chen vào:

- Dì nói cũng đúng. Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về rác thải nhựa thải ra hàng năm rồi. Thời gian qua tỉnh ta tuyên truyền về nguy cơ rác thải nhựa cũng nhiều đặng bà con hạn chế sử dụng túi ni lông, đồ nhựa. Chắc nhà chùa vô tình thôi dì. Vả lại Giáo hội Phật giáo cũng vừa ra thông báo cấm các chùa thả hoa đăng bằng nhựa hoặc bằng nguyên liệu khó phân hủy ra sông, suối. Dì an tâm chưa!

Dì Bảy nguội hẳn:

- Tao lo thả hoa đăng không khéo là tạo nghiệp thằng Sáu à! Quỷ thần thiên địa ơi! Nãy giờ tao nổi nóng cũng là tạo nghiệp rồi! Thôi tao về sám hối đây.

 SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên