Kết quả tìm kiếm cho "giữa đời thường"
Kết quả 21 - 30 trong khoảng 32
Cập Nhật 26-04-2014
Là một cán bộ trinh sát, là thương binh 4/4, với bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, dù trong hoàn cảnh nào anh Nguyễn Ngọc Dưỡng cũng vượt khó để vươn lên, trở thành Giám đốc Công ty TNHH Phân bón nông nghiệp (phường Phú Lợi, TP.TDM).
Cập Nhật 20-04-2014
Điện thoại và linh kiện là một trong những nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Brazil trong quý 1 vừa qua. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Cập Nhật 08-03-2014
Sáng qua (7-3), huyện Tân Uyên đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng Nhân dân (HĐND) giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố lần thứ 8, nhiệm kỳ 2011-2016. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Cành đã tham dự hội nghị.
Cập Nhật 21-01-2014
Có thể nói lớp dệt là lớp dạy nghề đặc biệt nhất của Trung tâm Dạy nghề người khuyết tật Bình Dương. Vào lớp học, ở chỗ này có em tỉ mỉ, cẩn thận xỏ từng mũi chỉ, đường kim; chỗ kia thì hàng chục học viên luôn miệng: “Cô ơi! Con làm sai cái này rồi”, “Cô ơi! Cái này tự dưng nó ra như vầy nè”… Cô Nguyễn Thị Lài hướng dẫn các em khuyết tật học dệt vải
Cập Nhật 14-10-2013
Dù có thể xây thêm vài phòng trọ để tăng thu nhập nhưng họ để phần đất đó tạo sân chơi thể thao, phòng đọc sách... cho công nhân.
Cập Nhật 23-07-2013
> Kỳ 2: 5 thương binh chung sức dựng xây cơ nghiệp
Cập Nhật 22-07-2013
Kỳ 4: Tham gia các hoạt động thiện nguyện
Cập Nhật 20-07-2013
Kỳ 1: Chuyện cổ tích ở một gia đình thương binh
Cập Nhật 19-07-2013
Kỳ 1: Chuyện cổ tích ở một gia đình thương binh
Cập Nhật 18-07-2013
Trong những ngày tháng 7 này, chúng tôi có dịp đến thăm một gia đình thương binh hết sức đặc biệt. Một thương binh với tỷ lệ thương tật lên đến trên 80% đã trở thành một điển hình hiếu học khi đã nuôi con ăn học thành tài. 5 người con đều có trình độ đại học, trong đó có 1 người là giáo sư - tiến sĩ, 3 người có trình độ thạc sĩ. Đó là gia đình của thương binh Phạm Đình Chiêu ở ấp Mỹ Đức, xã Bình Mỹ, Tân Uyên…