Nét đẹp ngàn đời!

Cập nhật: 20-10-2011 | 00:00:00

Phụ nữ - lực lượng đại diện cho một nửa nhân loại thế giới; phụ nữ - hậu phương vững chắc, điểm tựa an toàn của người đàn ông trong gia đình, từ dân thường cho tới lãnh đạo cấp cao, từ các doanh nhân cho tới các nhà khoa học... Bởi vậy người ta thường nói “phía sau sự thành đạt của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ” và người xưa có lẽ cũng đã đúc kết kinh nghiệm thực tế qua bao thế hệ mới để lại cho chúng ta một nhận định vô cùng ý nghĩa nói về vai trò của người phụ nữ trong xã hội và trong gia đình: “Đàn ông xây nhà / Đàn bà xây tổ ấm”.

Thực tế trong thời đại ngày nay, người phụ nữ không chỉ góp phần cho việc xây nhà, xây tổ ấm của riêng mình mà nhiều người còn biết sẻ chia về vật chất lẫn tinh thần để nhiều người khác có thể xây nhà, xây tổ ấm, có điều kiện vượt qua bệnh tật, khó khăn, cho con em được tiếp tục đến trường học tập...

Thật vậy, chúng ta vẫn thường nghe nói đến những “bữa cơm từ thiện”, những “nồi súp  tình thương”, rồi những chuyến đi về vùng sâu, vùng xa ở tận biên giới tỉnh bạn Bình Phước hay những vùng bão lũ tận miền Trung, miền Tây Nam bộ để tặng nhà tình thương, tặng quà tết, tặng bánh trung thu, tặng cặp sách, xe lăn của những chị em thuộc Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Bình Dương, của Công ty Địa ốc Kim Oanh, của chị em tiểu thương ở phường Phú Cường (TX.TDM), chợ Dĩ An (thị trấn Dĩ An, TX.Dĩ An) hoặc nhiều nhóm gồm những chị là bạn thân cùng có tấm lòng nhân ái, khi để dành tạm đủ thì lại rủ nhau đi làm từ thiện như nhóm nữ từ thiện Dĩ An...

Dù có thể khác biệt nhau về trình độ, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình nhưng những người phụ nữ ấy lại có điểm chung vô cùng cao quý là biết sống vì mọi người, biết nhường cơm, sẻ áo cho những người có hoàn cảnh bất hạnh hơn mình. Và nhờ sự sẻ chia, giúp đỡ của họ mà nhiều gia đình khốn khó đã giảm bớt khó khăn; nhiều người già, trẻ em bệnh tật vượt qua được tình trạng ngặt nghèo; những trái tim khuyết tật có điều kiện hòa chung nhịp đập bình thường với mọi người; nhiều học sinh, sinh viên có thêm điều kiện vượt qua cảnh thiếu thốn của gia đình để tiếp tục đến trường, đến lớp; không ít chị em giã từ con đường lầm lỡ chuyển sang nghề nghiệp khác trong sạch hơn và còn nhiều, rất nhiều những cái khác nữa có được từ sự hỗ trợ của chị em phụ nữ ở khắp mọi miền trong tỉnh, trong nước...

Cứ nơi nào nghe nói có đoàn công tác từ thiện thì nơi ấy không thể nào thiếu vắng bóng dáng của chị em phụ nữ, họ có thể là một nữ doanh nhân thành đạt nổi tiếng, là chủ một cơ sở sản xuất gốm sứ, mây tre lá, là những nữ bác sĩ trẻ, là chị công nhân, là những người buôn bán nhỏ, là những người bạn có chung tấm lòng nhân ái... Đối với họ, làm từ thiện, sẻ chia với người khác là niềm vui, hạnh phúc của mình là được góp phần đem đến hạnh phúc, niềm vui cho những người nghèo khổ, bất hạnh hơn mình, cho nên đã có những người luôn âm thầm giúp đỡ, là những nữ Mạnh Thường Quân thường xuyên của những số phận kém may mắn nhưng họ thường từ chối không muốn mọi người biết tên, địa chỉ... để mà cám ơn, để mà lên báo.

Ngày 20-10 hàng năm là ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đây cũng là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam. Từ xưa, nhiều người xem phụ nữ là biểu trưng của cái đẹp với nhiều hình ảnh gần gũi cụ thể như hoa, như gấm, như ngọc, như nhung... Phụ nữ là phái đẹp. Vì thế, với những đức tính cao quý: chịu thương, chịu khó, sẵn sàng hy sinh cho gia đình, cho người thân, có tấm lòng vị tha, biết đồng cảm, sẻ chia với mọi người chung quanh là nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, những nét đẹp này phải được gìn giữ ngàn đời và cần được phát huy ngày càng đa dạng, phong phú  hơn...

DÂN THƯỜNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên