Khám bệnh cho mẹ VNAH
Trịnh Thị Điệp, ở khu phố 1, thị trấn Mỹ Phước Niềm vui của mẹ Khởi động dự án này, Hội LHTN tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện
Đa khoa Mỹ Phước và Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) Chi nhánh Bình
Dương thăm, khám phát thuốc cho 5 mẹ VNAH ở thị trấn Mỹ Phước và xã An Điền (Bến
Cát). Căn nhà đầu tiên đoàn ghé đến là nhà của mẹ VNAH Vương Thị Giềng (khu phố
4, thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát). Mẹ Giềng có chồng và 3 con là liệt sĩ, 7 người
con, 3 người hy sinh trong chiến tranh, 3 người mất do bệnh tật, hiện mẹ chỉ
còn 1 người con trai đang sống cùng. Hôm đoàn đến thăm và khám phát thuốc tại
nhà, mẹ nói: “Mấy hôm nay, mẹ nghe nhức mỏi trong người, hay chóng mặt con cháu
cứ đòi chở mẹ đi khám nhưng mẹ ngại đến bệnh viện quá, nay thì có bác sĩ (BS) đến
tận nhà như thế này mẹ không phải đi đâu cả, mẹ vui lắm…”. Sau khi đo huyết áp,
nhịp tim, hỏi thăm tình hình sức khỏe… BS cho biết huyết áp mẹ Giềng không ổn định,
tăng giảm thất thường, BS đã phát thuốc cho mẹ và dặn dò thật kỹ người nhà liều
lượng và giờ giấc cho mẹ uống thuốc. Sau khi khám phát thuốc, các bạn đoàn viên
thanh niên ngồi quây quần bên mẹ để nghe kể chuyện thời xưa, rồi các bạn còn thắp
nhang cho chồng mẹ và các anh là con của mẹ. Đến với nhà mẹ Ung Thị Nừng (ấp Kiến
Điền, xã An Điền), mẹ không ngớt kể chuyện xưa, chuyện nay. Đặc biệt hơn, mẹ
còn ngâm cho cả đoàn nghe một bài thơ về người mẹ… BS Hà Công Dụ, khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước
chia sẻ: “Tôi đã từng đi khám phát thuốc từ thiện ở nhiều chương trình, nhưng
đây là lần đầu tiên tôi được đến nhà mẹ VNAH để khám bệnh. Đến mỗi nơi, biết được
hoàn cảnh của mỗi mẹ, hoàn cảnh mỗi mẹ là một câu chuyện, chúng tôi, những người
đi sau, chỉ biết góp chút sức mình để đền ơn đáp nghĩa cho thế hệ đi trước bằng
những việc làm của ngày hôm nay. Từ năm 2012, bệnh viện cũng đã tổ chức công
tác chăm sóc cho các mẹ VNAH nhưng chỉ gói gọn trên địa bàn huyện Bến Cát. Năm
nay, bệnh viện cùng phối hợp với Hội LHTN tỉnh thực hiện dự án này, chúng tôi sẽ
chăm sóc sức khỏe cho tất cả các mẹ trên toàn tỉnh…”. Chung tay chăm lo mẹ VNAH Bình Dương hiện có 37 bà mẹ VNAH còn sống, với dự án tri ân
này, Hội LHTN tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ cùng phối hợp với các tổ chức sẽ nhận phụng
dưỡng suốt đời cho các mẹ, qua việc chăm sóc sức khỏe như: tổ chức khám bệnh,
phát thuốc, tư vấn sức khỏe, khám tổng quát định kỳ thông qua việc phối hợp với
các bệnh viện, với các y, BS trong Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh. Đồng thời, để thực
hiện dự án, đoàn viên thanh niên cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà,
động viên tinh thần cho các mẹ. Anh Nguyễn Khánh Phương, Phó Giám đốc FPT Telecom Chi nhánh
Bình Dương nói: “Mỗi năm công ty chúng tôi đều chọn một chương trình để làm
công tác xã hội. Năm nay, chúng tôi chọn tham gia chăm sóc mẹ VNAH vì nhận thấy
việc làm này hết sức ý nghĩa. Chúng tôi sẽ tặng 13 phần quà cho các mẹ VNAH ở
Bình Dương (mỗi phần 800.000 đồng), do điều kiện về thời gian, trong chương
trình này chúng tôi tặng 5 phần, còn 8 phần còn lại chúng tôi nhờ phía Hội LHTN
tỉnh gửi đến các mẹ. Qua chương trình này, FPT muốn gửi tình cảm tri ân sâu sắc
đến các mẹ VNAH, mong các mẹ luôn vui, khỏe”. Anh Phạm Hồng Thắng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN
tỉnh cho biết: “Thông qua việc thực hiện dự án tri ân mẹ VNAH sẽ góp phần giáo
dục đạo đức, truyền thống cho thanh, thiếu nhi nhớ đến công ơn của những người
mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh. Thông qua việc làm này, chúng tôi luôn mong các
mẹ có sức khỏe tốt, đời sống tinh thần vui tươi, thoải mái để sống cùng con
cháu”. NGỌC NHƯ