Ba mẹ con chết thảm vì sưởi ấm bằng than

Cập nhật: 27-12-2011 | 00:00:00

Sáng 26-12, không thấy vợ con mình thức dậy, ông Đức vào phòng thì thấy cả vợ và 2 đứa con mình đã chết trong căn phòng ngột ngạt mùi khói.

Sự việc xảy ra tại nhà riêng ông Trần Hữu Đức, 57 tuổi, ở xã Quang Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). 3 nạn nhân bị chết thảm là vợ, con trai và con dâu ông.

 Ngôi nhà ông Đức, nơi xảy ra sự việc. 

Người nhà ông Đức cho biết, con dâu ông (tên Thảo) mới sinh được 3 ngày, trời lại lạnh nên gia đình đã mang than vào sưởi ấm. Tối 25-12, bà Phượng sang ngủ cùng với vợ chồng con trai và đứa cháu nội, đến sáng thì bà Phượng và hai đứa con chết thảm trên giường. Tuy nhiên bé trai 3 ngày tuổi lại thoát chết kỳ lạ.

Nhà ông Đức mới được xây dựng, căn phòng gặp nạn khá chật, có một cửa chính và cửa sổ đóng kín khi xảy ra sự việc.

Trưa 26-12, công an huyện Can Lộc đã đến nhà ông Đức để khám nghiệm tử thi, điều tra sự việc.

Theo Đất Việt

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên