“Hoa đỏ” nở giữa biển trời Hoàng Sa

Cập nhật: 02-07-2014 | 09:29:22
 Trong chuyến công tác đặc biệt của chúng tôi theo con tàu HP 926 ra đấu tranh đẩy đuổi việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam có rất nhiều câu chuyện.Lê Văn Bình (phải) trong buổi kết nạp Đảng trên biển Hoàng Sa - Ảnh: V.SựNgoài câu chuyện lá cờ mà tập thể tàu HP 926 trao cho bạn đọc báo Tuổi Trẻ trong giờ phút thiêng liêng tại Hoàng Sa, thì chuyện về một kiểm ngư viên trẻ được kết nạp Đảng ngay trên tàu đang làm nhiệm vụ giành chủ quyền mang lại một xúc cảm kỳ lạ.Đang làm nhiệm vụ thông tin trên tầng 3, đúng 10g ngày 14-5, Lê Văn Bình được chỉ huy gọi xuống phòng câu lạc bộ ở tầng 1. Tại đây, một tấm biển nhỏ được treo ngang trên tường, giữa phòng với dòng chữ vàng trên nền đỏ “Lễ kết nạp đảng viên”. Tất cả kiểm ngư viên trên tàu, kể cả thuyền trưởng, đều chọn cho mình một bộ áo quần tinh tươm nhất, chỉnh tề nhất mặc vào. Tiếng quốc ca vang vọng trong căn phòng nhỏ ấm áp, bất chấp ngoài kia hàng chục con tàu đối phương với súng ống tua tủa chực chờ, bất chấp sự hung hăng xâm lấn.Buổi lễ diễn ra ấm áp và trang trọng. Chỉ huy Đinh Kim Thảo thay mặt các đảng viên trên tàu tự hào đọc bảng thành tích của Bình: “Đồng chí Bình là đoàn viên ưu tú của tàu chúng tôi. Trong quá trình học tập, công tác, sinh hoạt Bình có nhiều thành tích và tinh thần trách nhiệm rất cao. Bình là tấm gương đi đầu hoàn thành nhiệm vụ góp phần cùng con tàu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao...”. Anh Thảo hai tay trân trọng trao quyết định cho Bình trong tiếng vỗ tay vang dội của cả tập thể tàu.Đôi mắt rơm rớm ngấn nước vì xúc động, Bình tâm sự: “Được kết nạp Đảng tại Hoàng Sa trong lúc đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền với tôi rất thiêng liêng và vinh dự. Từ đây trách nhiệm của tôi phải cao hơn, tinh thần phải vững vàng hơn để cùng tập thể tàu đấu tranh giành thắng lợi”.Kết nạp Đảng trên tàu là chuyện không mới, nhưng kết nạp Đảng trên tàu ngay tại biển trời Hoàng Sa trong thời khắc này là điều quá đỗi tự hào không riêng cho Bình mà cả tập thể tàu HP 926. Thuyền trưởng Nguyễn Cao Duy vẫn từ tốn nhưng không giấu được niềm vui, anh nói: “Đây không phải vinh dự riêng cho Bình mà là vinh dự cho cả con tàu, kịp thời động viên anh em ngay trên thực địa. Rõ ràng trong điều kiện nào đi nữa thì hoa vẫn nở giữa muôn trùng bão tố”.(Theo TTO)
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên