Liverpool thua 2-7 ở Ngoại hạng Anh

Cập nhật: 05-10-2020 | 06:57:23

AnhLiverpool thảm bại 2-7 trước chủ nhà Aston Villa ở vòng bốn Ngoại hạng Anh tối 4/10.

Bàn thắng: Watkins 4', 22', 39', McGinn 35', Barkley 55', Grealish 66', 75' - Salah 33', 60'

Lần đầu tiên sau 57 năm, Liverpool mới thủng lưới bảy bàn trong một trận đấu. Đương kim vô địch thậm chí phải nhờ xà ngang mới không thua thêm bàn thứ tám, từ pha dứt điểm của Ollie Watkins ở phút 84. Với những cơ hội ngon ăn, chủ nhà cũng có thể ghi tới 10 bàn hoặc hơn.

Aston Villa (trái) duy trì mạch toàn thắng ở Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: PA

Liverpool trình diễn tồi nhất dưới thời Jurgen Klopp, nhưng Aston Villa xứng đáng với màn hủy diệt này. Đội quân của Dean Smith toàn thắng năm trận trên mọi đấu trước, trước khi đón tiếp Liverpool. Chủ sân Villa Park nắm "thóp" đội khách, khai thác triệt để điểm yếu này.

"Chúng tôi biết Liverpool phòng ngự với khối đội hình dâng cao, nên tìm cách để tận dụng khoảng trống sau các hậu vệ đối phương", tiền đạo Watkins nói sau trận. Trước khi đánh đầu dội xà ngang ở phút 84, anh cũng đối mặt thủ môn Adrian, nhưng không thể lập poker.

Adrian bắt chính là bất đắc dĩ, khi thủ môn số một Alisson chấn thương vai trong buổi tập cuối cùng trước trận. Adrian chưa bao giờ giúp người hâm mộ Liverpool, và lần này cũng vậy. Ngay phút thứ tư, anh chuyển thẳng vào chân Jack Grealish. Đội trưởng Aston Villa khống chế, rồi căng ngang vào trong để Watkins đệm bóng mở tỷ số.

Watkins nổi bật với hat-trick và một pha kiến tạo, nhưng Grealish còn chơi hay hơn. Tuyển thủ Anh lập cú đúp, và ba lần kiến tạo cho đồng đội lập công. Ở bàn nâng tỷ số lên 2-0, Grealish chọc khe khôn ngoan để Watkins thoát xuống. Watkins sau đó vượt qua Joe Gomez rồi sút tung nóc lưới Liverpool.

Liverpool có thể gặp may khi không thua đậm hơn, nhưng cũng thiếu may mắn trong ba bàn thua. Pha lập công của John McGinn, Ross Barkley và bàn đầu của Grealish đều đến từ những cú sút xa đập trúng hậu vệ Liverpool, đổi hưởng bay vào lưới.

Nhưng, trong nhiều tình huống khác, hàng thủ đội khách luôn để lọt người, hay hổng vị trí. "Liverpool phòng ngự như một đội bóng U10", danh thủ Gary Lineker viết trên Twitter.

Liverpool chỉ có một điểm sáng ở trận này, mang tên Mohamed Salah. Tiền đạo Ai Cập ghi hai bàn, để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và 2-5. Nhưng, đồng đội của anh trình diễn đáng thất vọng. Vắng Sadio Mane vì Covid-19 cũng khiến hàng công Liverpool thiếu đột biến.

Sau vòng bốn, chỉ còn hai đội duy trì thành tích toàn thắng ở Ngoại hạng Anh, là Everton và Aston Villa. Hai CLB này cũng đang chiếm hai vị trí đầu. Ở vòng năm ngày 17/10, Liverpool làm khách trên sân của Everton.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên