Nguyễn Quang Huỳnh - duyên cùng thơ lục bát

Cập nhật: 09-11-2018 | 08:51:39

Duyên với thơ, duyên với những người mà ông yêu mến, với quê nhà để rồi Nguyễn Quang Huỳnh tập hợp nên tập thơ “Lục bát duyên quê” thật đằm thắm mà chân chất, lắng đọng cùng bạn đọc.

Nguyễn Quang Huỳnh có bút danh là Quang Huỳnh, Tú Tâm. Ông sinh năm 1954, quê quán ở Hà Nam. Trước đây ông là cán bộ ngành thủy lợi, nay đã nghỉ hưu, sống tại TX.Dĩ An, Bình Dương. Yêu thơ văn nên ông thường làm những bài thơ đăng trên các tạp chí, báo trong và ngoài tỉnh. Ông cũng là hội viên Câu lạc bộ Sáng tác Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên Ban Chủ nhiệm CLB thơ Hương Đất Dĩ An, Hội viên CLB Thơ lục bát.com...


Tập thơ “Lục bát duyên quê” của Nguyễn Quang Huỳnh

“Lục bát duyên quê” cũng là tập thơ mới nhất của Nguyễn Quang Huỳnh được Nhà xuất bản Văn học in ấn và phát hành vào năm 2018. Tập thơ là những bài viết về quê hương, Tổ quốc, về những người mẹ, về hình ảnh của những cô gái đậm nét duyên quê. Trong tập thơ này, Nguyễn Quang Huỳnh cũng dành nhiều bài viết về người lính canh giữ nơi biển đảo và hình bóng quê nhà của ông, những kỷ niệm tuổi thơ mà ông từng gắn bó. Hình ảnh của các chiến sĩ Gạc Ma hiện lên trong bài thơ thật cảm động: Sáu tư người lính Gạc Ma/ Sáu tư ngôi mộ sáng lóa biển xanh/ Muôn người thương nhớ các anh/ Tuổi tên ghi tạc sử xanh ngàn đời (Nhớ các anh). Hình ảnh quê hương miền Bắc cũng hiện lên qua những vần thơ lục bát thật nhẹ nhàng của ông: Tháng ba hoa gạo rực trời/ Nồng nàn thắp lửa chờ người yêu xa/ Trên nương tím biếc hoa cà/ Tháng ba đào, mận thành ra quả đồi (Tháng ba). Còn nữa trong thơ ông là hình ảnh rất đầm ấm, gợi như trong bài Thăm quê: Về làng là thấy cây đa/ Trước đình đứng đợi, quê nhà như mơ/ Bao ngày, tháng đợi, năm chờ/ Mong về quê mẹ thăm bờ tre xanh/ Gió đưa hương lúa ngọt lành/ Cò bay sải cánh, nắng hanh cánh diều/ Quê hương biết mấy là yêu/ Nuôi ta khôn lớn những chiều lưng trâu...

Có thể nói, thơ lục bát vừa dễ vừa khó làm. Nếu không dụng công tìm ý, tứ, hình ảnh, rất dễ trở thành những câu vè chứ không còn là thơ. Với Nguyễn Quang Huỳnh, ông vẫn “chung thủy” với kiểu thơ này để rồi cái duyên với thơ lục bát lại “đền đáp” cho ông những cây thơ hay.

Vẫn say mê về thơ, vẫn siêng năng nói chuyện văn chương với bạn thơ văn ở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, hy vọng ông sẽ còn nhiều tập thơ xuất bản. Bạn đọc hãy đón nhận thơ ông để đọc những vần lục bát thật duyên này...

H.CẦN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên