Vu lan là một bức thông điệp về đạo hiếu

Cập nhật: 08-08-2014 | 09:17:33

Thượng tọa Thích Minh Vũ, Trưởng ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã nói về ý nghĩa của ngày Vu lan…

 

Nghi thức bông hồng cài áo tại lễ Vu lan (Ảnh minh họa)

 

Đại lễ Vu lan hàng năm là một trong những dịp lễ lớn của Phật giáo. Đây là một hoạt động vừa mang tính nghi lễ, vừa mang tính xã hội rất thiết thực để nhắc nhở chúng ta tình yêu thương cha mẹ, làm tốt hơn bổn phận người con của mình. Con cái không chỉ là đến chùa cài hoa hồng lên ngực áo mình để nhớ công đức sinh thành của cha mẹ mà còn phải thể hiện bởi những hành động, những lời nói thật đẹp đẽ, hiếu thảo nhưng chân tình. Đối với Phật giáo, dịp này những bài thuyết giáo tại các chùa hay nói về đạo hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên. Đây có thể coi là bài học về đạo đức, về nhân cách của con người đối với đấng sinh thành.

Bức thông điệp về chữ hiếu trong mùa Vu lan tháng 7 còn rất có giá trị trong việc giáo dục con người. Một thực tế thật buồn mà chúng ta thấy hiện nay là sự xuống cấp trầm trọng về đạo đức: con giết cha mẹ, con ngược đãi cha mẹ vẫn hiện diện trong cuộc sống mà chúng ta không khỏi đau lòng khi nghĩ về. Bởi thế, mùa Vu lan, chúng ta nhắc nhở nhau về đạo hiếu, về nhân nghĩa ở đời sẽ vô cùng ý nghĩa. Dịp này, Gia đình Phật tử các chùa cũng thường tổ chức các trại hè, những buổi sinh hoạt cuối tuần để giảng dạy cho con em các gia đình theo đạo Phật về chữ hiếu, về đạo làm con. Con cái cần phải biết nghe lời cha mẹ trong sinh hoạt hàng ngày, trong học tập…

Có một bộ phận giới trẻ ngày nay hầu như ít nghĩ về nghĩa vụ, đạo hiếu làm con trong gia đình. Các em bị ảnh hưởng bởi lối sống thực dụng, bởi phim ảnh và mạng internet nên nhân cách phần nào không còn thuần phát, đôn hậu, hiền lành. Là những người hướng dẫn phật tử, những người hoằng pháp, chúng tôi luôn cố gắng giảng dạy cho giới trẻ biết lắng lòng mình lại, biết suy nghĩ thấu đáo hơn trong hành vi, lời nói, trong đối xử với mọi người chung quanh, mà trên hết đó là đối xử với cha mẹ mình. Tất cả những việc làm này đều mong cho chữ hiếu luôn được mọi người nhớ nhiều hơn, thực hành nhiều hơn. Là con cái, xin đừng làm cha mẹ buồn…

 

 HƯƠNG CẦN (ghi)

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên