Ông HUỲNH TẮC, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh: Phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của người dân
Trải qua gần 4 thập
niên, Báo Sông Bé trước đây, nay là Báo Bình Dương đã có những bước phát triển
đáng kể. Từ 3 kỳ/tuần nâng lên 6 kỳ/tuần, rồi báo điện tử sớm được hình thành với
nhiều ngôn ngữ: Việt, Anh, Hoa… Nội dung tờ báo tương đối tốt. Nhiều bài viết
sâu sắc, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân. Phóng viên không ngại
khó, ngại khổ về vùng sâu, vùng xa để nắm bắt thông tin, kịp thời cổ vũ tinh thần
vượt khó, vươn lên làm giàu của bà con nơi đây. Nhiều vấn đề bức xúc của bà con
cũng được báo đăng tải… Đặc biệt, vừa qua báo có đăng loạt bài về “Kỷ vật từ
lòng đất” mà tôi nghĩ nó có giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc. Thông qua những
hình ảnh, tư liệu còn lại đã giúp một nữ liệt sĩ bị chôn vùi dưới lòng đất gần
50 năm tìm được nguồn gốc, quê quán gia đình.
Tuy nhiên, Báo Bình Dương có quá ít diện tích dành phản ánh tiêu cực như phòng chống tham nhũng, chuyện sai phạm của một số cán bộ, công chức… Tôi nghĩ, để báo thu hút ngày càng nhiều độc giả thì cần phải kịp thời đưa những thông tin nóng của tỉnh; những thông tin mà bạn đọc cần... và đi sâu vào những vấn đề bức xúc được người dân quan tâm.
Bà TRẦN THỊ LIÊN, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Cầu nối của những tấm lòng hảo tâm với những mảnh đời kém may mắn
Phải nói là Báo Bình
Dương đã rất quan tâm, dành nhiều diện tích tuyên truyền cho công tác xã hội từ
thiện, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Thông qua báo, nhiều tổ chức, cá nhân
đã biết đến tổ chức Hội Chữ thập đỏ. Nhờ đó nhiều mảnh đời kém may mắn đã được
giúp đỡ. Đồng thời, thông qua những thông tin được đăng tải kịp thời là niềm động
viên lớn cho những người làm công tác từ thiện, những người đã đóng góp tiền, của
và cả tinh thần để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Đặc biệt, gần đây
báo còn có chuyên mục “Hãy gọi đến chúng tôi”. Thông qua những bài viết hết sức
cảm động về những mảnh đời bất hạnh, những con người đang sống trong nghịch cảnh,
những đứa trẻ trước nguy cơ bỏ học… đã kêu gọi được lòng hảo tâm của nhiều người.
Có thể nói, Báo Bình Dương là chiếc cầu nối những tấm lòng hảo tâm với những mảnh
đời kém may mắn, giúp họ có điều kiện ổn định cuộc sống.
Ông LÊ BÍCH, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh: Cần có thêm những bài viết chống tiêu cực
Là một độc giả trung
thành của tờ báo tỉnh nhà, tôi rất thích các chuyên mục của Báo Bình Dương.
Thói quen đọc báo của tôi là xem các vấn đề quốc tế trước tiên, sau đó là các
chuyên mục văn nghệ, thể thao, chính trị… Ở chuyên mục nào cũng có cái hay, sức
hấp dẫn riêng, phản ánh được sâu sắc các vấn đề trong và ngoài nước, vấn đề xảy
ra trên địa bàn tỉnh. Tôi nghĩ báo cần có thêm những bài chống tiêu cực, tham
nhũng, những thể loại điều tra, phóng sự thì sẽ đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu tiếp
nhận thông tin của độc giả. Trong thời gian qua, báo cũng có nhiều cải tiến, đổi
mới, tôi mong rằng Ban Biên tập báo sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa, đội ngũ phóng
viên sẽ ngày càng trưởng thành hơn trong sự nghiệp báo chí của mình để mang đến
cho người đọc những thông tin bổ ích và hấp dẫn nhất.
Bà NGUYỄN THỊ DINH, Bí thư Chi bộ khu phố 5, phường Phú Hòa (TP.TDM): Cuộc sống không chỉ màu hồng, tờ báo cũng vậy
Là cơ quan của Đảng bộ
tỉnh, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nên Báo Bình Dương
đã phản ánh kịp thời những chủ trương, đường lối của tỉnh nói riêng và của Đảng,
Nhà nước nói chung. Điển hình như đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,
chuyên mục biển - đảo Việt Nam, mô hình làm kinh tế giỏi, xây dựng nông thôn mới…
Song song đó, nhiều thông tin thời sự trên cả nước cũng được cập nhật, đáp ứng
kịp thời nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn đọc.
Tuy nhiên, cuộc sống không chỉ màu hồng và tờ báo cũng vậy. Bên cạnh những con người tốt, việc làm tốt thì xã hội cũng có những cái xấu. Tôi nghĩ báo cũng cần phải đăng tải để bạn đọc nắm bắt. Người làm báo phải làm đúng lương tâm, trách nhiệm chứ không nên nể nang, ngại mất lòng… khiến nhiều thông tin nóng bỏng mà bạn đọc quan tâm lại không được đăng tải kịp thời trên báo. Hoặc có đăng cũng mang tính bào chữa, hình thức.
Anh NGUYỄN QUANG HUY, Cán bộ Văn phòng Tỉnh đoàn: Báo Bình Dương là kênh thông tin bổ ích
Để các trang thanh niên thu hút nhiều bạn đọc hơn nữa, theo tôi nên mở thêm các chuyên mục “Kiến thức ngày nay”, “Góc tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình”… để các bạn được bổ sung thêm kiến thức và cũng được chia sẻ những nỗi niềm.
Anh NGUYỄN CÔNG THẮNG, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Bến Cát: Báo Bình Dương làm nhiều việc ý nghĩa
Báo Bình Dương đã thông tin nhanh, kịp thời, mang đến cho
người dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức những thông tin hữu ích,
thiết thực.
Thời gian qua, ngoài những chuyên mục tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, mô hình làm ăn kinh tế hiệu quả… Báo Bình Dương đã làm được nhiều việc rất ý nghĩa. Trước kia có chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái”, nay là “Hãy gọi đến chúng tôi”. Thông qua chuyên mục này, các nhà hảo tâm đã giúp được nhiều số phận kém may mắn trong cuộc sống. Hay mới đây là việc tìm ra danh tính người nữ liệt sĩ qua cuốn nhật ký nằm sâu trong lòng đất hơn 50 năm, giúp chị tìm được gia đình. Về mặt thông tin kinh tế, báo có thêm tờ Cung & Cầu chuyên đăng tải các thông tin quảng cáo làm cho tờ báo sinh động hẳn lên, đáp ứng được nhu cầu trao đổi, mua bán của các doanh nghiệp và nhân dân trong và ngoài tỉnh. Tôi hy vọng, Báo Bình Dương tiếp tục phát huy những mặt làm được và khắc phục những hạn chế để ngày càng đi xa hơn nữa; luôn là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương.
Ông VÕ VĂN HÙM, Bí thư Chi bộ khu phố 1, phường Phú Mỹ, (TP.TDM): Tôi thường xuyên chắt lọc thông tin hay trên báo để phổ biến lại cho đảng viên
Theo tiêu chuẩn, mỗi ngày tôi được phát một tờ Báo Bình
Dương nên ngày nào tôi cũng dành một quỹ thời gian nhất định để đọc báo. Sau
khi đọc, tôi chắt lọc thông tin. Những vấn đề nào liên quan trực tiếp đến đảng
viên hoặc tình hình tại địa phương sẽ được thu thập; đến ngày sinh hoạt chi bộ
sẽ thông tin đến cho đảng viên. Vấn đề mà tôi quan tâm nhất là công tác xây dựng
Đảng, những mô hình kinh tế hiệu quả để đảng viên học hỏi và áp dụng vào thực tế.
“ Báo Sông Bé, nay là Báo Bình Dương được thành lập ngày 1-12-1976. Lúc mới xuất bản, báo chỉ in 4 trang và ra 10 ngày/ kỳ. Sau đó, báo phát triển 1 tuần/ kỳ với 8 trang. Năm 1995 tăng lên 3 kỳ/tuần. Năm 1997 tăng từ 8 trang lên 12 trang/kỳ. Năm 2002 khai trương trang thông tin điện tử w.w.w.baobinhduong.org. vn. Năm 2004 chính thức ra nhật báo, phát hành từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần với 16 trang, đồng thời ra mắt đặc san Bình Dương cuối tuần. Năm 2009 trang thông tin điện tử có sự thay đổi giao diện và củng cố lại trang tin với 3 ngôn ngữ: Việt, Anh, Hoa. Ngày 15-10- 2012, măng sét báo được bổ sung biểu tượng tỉnh Bình Dương và ra mắt tờ báo Cung & Cầu.”
Tôi mong rằng thời gian tới, Báo Bình Dương sẽ tiếp tục cải tiến nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả. Cụ thể, bên cạnh việc kịp thời đưa những gương người tốt việc tốt để cổ vũ tinh thần thì cũng nên mạnh dạn đưa những thông tin chưa tốt xảy ra trên địa bàn để người dân biết. Hiện nay là thời buổi cạnh tranh thông tin, báo mình không đăng thì báo khác cũng đăng, mà như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tờ báo.
Ông LÊ MINH XUÂN, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh: Chất lượng báo luôn có tầm quan trọng đối với độc giả
Là một cán bộ, công tác ở Hội Cựu chiến binh tỉnh, tôi rất
quan tâm đến các mảng thông tin do báo chí cung cấp, đặc biệt là những thông
tin trên địa bàn tỉnh. Trong đó tôi quan tâm nhiều đến các chuyên mục quốc
phòng toàn dân, an ninh trật tự, những vấn đề mang tính thời sự xã hội… Tôi
đánh giá rất tốt những nỗ lực trong việc chọn lọc, cung cấp thông tin, định hướng
dư luận, đưa chính sách pháp luật, chủ trương của Nhà nước đến với quần chúng
nhân dân, góp phần tích cực trong việc giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng đến
với người dân. Chất lượng của báo bao giờ cũng chiếm giữ vị trí quan trọng nhất.
Vì thế, tôi mong rằng báo Bình Dương có những cải tiến đáng khích lệ trong thời
gian qua sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa và tìm kiếm các đề tài, vấn đề còn tồn tại
yếu kém, khuyết điểm cũng như tuyên dương đúng người, đúng việc, đúng gương điển
hình để người dân học tập và làm theo. Là một độc giả, tôi cũng rất thích những
bài viết nêu được vấn đề thì phải làm rõ được nguyên nhân của sự việc, từ đó có
những giải pháp và định hướng đúng đắn để các ngành chức năng có thể nắm bắt được
tâm tư nguyện vọng của người dân, hoặc người dân có thể rút kinh nghiệm để
phòng tránh những vấn đề không hay diễn ra trong xã hội.
Có được thành công như hôm nay là nhờ tôi mạnh dạn chuyển đổi
mô hình làm kinh tế và áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt. Mà khoa học
kỹ thuật học từ đâu? Tôi học từ sách, báo, trong đó có Báo Bình Dương. Phải
nói, tờ báo có những chuyên mục mà nông dân rất quan tâm như chuyện làm ăn, mô
hình kinh tế hiệu quả… Để tờ báo ngày càng phù hợp với nhiều tầng lớp nhân dân
thì nên đăng tải thêm nhiều chuyên mục như thế, nhiều cái bình dị nhưng rất có
ý nghĩa.
T.THẢO - N.TRINH - N.NHƯ (ghi)