Cư dân thành phố...

Cập nhật: 02-06-2012 | 00:00:00

Vậy là bao nhiêu nỗi chờ mong cũng đã đến ngày toại ước, thành phố Thủ Dầu Một, danh dưng hành chính ấy không còn là thì tương lai mà đã là hiện tại. Quyết định công nhận thành phố đã được Chính phủ phê chuẩn từ đầu tháng 5 và cuối tháng 6 này sẽ công bố chính thức. Từ đây, cư dân đất Thủ đã nghiễm nhiên trở thành người thành phố - thành phố Thủ Dầu Một văn minh hiện đại mà bấy lâu nay đã phấn đấu vươn mình...

Thành phố Thủ Dầu Một, vỏn vẹn 5 từ ấy thôi mà nghe sao cứ xuyến xao trong lòng. Xuyến xao, rạo rực với tôi hay với bất cứ ai định cư trên đất Thủ cũng không có gì để phải ngạc nhiên, bởi sự chờ mong đã quá lâu rồi! Gần một tháng kể từ ngày được công nhận, sự xôn xao hiện hữu ở từng góc phố, mỗi cung đường, bên bàn cà phê chào ngày mới. Xôn xao chờ đón cũng là bởi người nơi đây đã có cả một quãng đường dài phấn đấu xây dựng và trưởng thành. Đã quá lâu để được trở thành thành phố, đã quá lâu để được là cư dân thành phố. Sự dồn nén ước mơ và vỡ òa niềm vui khi hiện thực đạt thành cũng là điều dễ hiểu.

Cư dân  thành phố, sự háo hức xen lẫn tự hào là điều có thực trong mỗi một người dân nơi đây. Người Thủ Dầu Một chính gốc hay mới nhập cư sau này chắc cũng có chung niềm vui đó. Đã bao lần, bạn bè phương xa cắc cớ hỏi rằng sao Thủ Dầu Một chưa là thành phố? Bạn hỏi cũng có lý do khi tầm vóc đất Thủ đã đủ, chỉ còn chờ một danh xưng nữa mà thôi. Bạn hỏi là bởi tiếng tăm của Bình Dương đã vang xa từ lâu nhưng tỉnh lỵ vẫn còn là thị xã? Thành phố to, thành phố nhỏ khắp Bắc Trung Nam, người viết đã bao lần có mặt và cũng đã bao lần chạnh lòng khi nghĩ về đất Thủ! Ừ thì hôm nay Thủ Dầu Một là thành phố rồi, bạn nhé!

Cư dân thành phố, thì sao? Không ít người đặt vấn đề cũng cắc cớ vậy. Dễ hiểu thôi, một thành phố vươn mình trở thành văn minh hiện đại, tất yếu những cư dân ở thành phố đó cũng phải tập cho mình lối sống văn minh hiện đại. Sự văn minh hiện đại không hẳn chỉ nằm ở quy mô nhà cao, phố rộng mà hiện hữu ở ngay chính trong mọi hoạt động, ứng xử thường nhật của mỗi một cư dân. Không ai khác cả mà chính mỗi một cư dân thành phố này phải tự ý thức và chung tay xây dựng để được là văn minh hiện đại như hằng mơ ước. Có hiện đại văn minh không khi môi trường sống không sạch đẹp, người đi đường bất chấp luật lệ giao thông, người bán hàng lấn chiếm lòng lề đường, công viên trở thành nơi xả rác...

Thôi thì có bao nhiêu vấn đề mà buộc ai là cư dân thành phố này phải đáng quan tâm. Nhưng có lẽ trong thời điểm hiện tại, thời điểm sắp chào đón ngày Thủ Dầu Một chính thức trở thành thành phố thì cũng nên tạm gác lại bao chuyện bận lòng kia...

* TRIÊU PHONG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=324
Quay lên trên