Đất ấm tình người!

Cập nhật: 31-01-2012 | 00:00:00

Những ngày xuân chính thức đã trôi qua, nhưng hình như hương vị mùa xuân vẫn còn quấn quýt đâu đây. Hoa vẫn còn tươi tắn khoe sắc, những ngõ phố ngập tràn ánh nắng, vài con chim én hiếm hoi giữa vùng phố thị thỉnh thoảng chao liệng trước mặt mọi người như biểu diễn điệu luân vũ của mùa xuân. Khu nhà trọ cạnh khu vực tôi ở lâu lâu lại rộ lên tiếng cười trong trẻo của mấy đứa bé con của những người công nhân ngoài tỉnh vọng lại làm cho người lớn như tôi cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Ai không có một quê hương để mà thương mà nhớ mỗi lúc đi xa, để mà trông ngóng đến ngày trở về những dịp lễ, tết... nhưng vì nhiều hoàn cảnh, nhiều lý do mỗi cái tết đến đều có không ít lao động khắp mọi miền đất nước ở lại vùng đất lành chim đậu này để đón tết cùng  nhà máy, cùng bạn bè, cùng các ban ngành, đoàn thể... Những cành mai, cành đào dán vội, các cuộc thi tài làm bánh chưng, bánh tét..., thi hát karaoke, những buổi dạo chơi ở Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, những đêm văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân ở Trung tâm Văn hóa tỉnh và các huyện, thị; đêm văn nghệ và bắn pháo hoa mừng năm mới 2012 ở Thành phố mới Bình Dương thu hút hàng ngàn người... đã đem đến niềm vui cùng những nụ cười tươi tắn làm vơi bớt nỗi nhớ nhà của những người con phải đón tết xa quê...

Những ngày giáp tết tôi đã bỏ một, hai buổi tối để dạo chợ đêm thị xã, để thấy trong không khí mua bán tấp nập ở đây rất nhiều, rất nhiều những lao động xa quê rủ nhau đi mua sắm. Chợ đông vui, giá cả vừa túi tiền dành cho công nhân, người lao động, hàng hóa lại đa dạng, hợp thời trang... nên tôi đã thấy nhiều khuôn mặt trẻ ấy đã rạng ngời hạnh phúc, vui tươi khi mua được những món hàng vừa ý... Tôi cũng đã có dịp đi bộ dọc đường hoa Bạch Đằng - một nét mới trong những hoạt động chào đón năm mới của tỉnh Bình Dương năm nay để vui cùng niềm vui dạo đường hoa mùa xuân và chụp ảnh lưu niệm của nhiều gia đình, các cặp tình nhân là công nhân lao động ngoài tỉnh...

Thương những người ở lại, việc chung tay lo tết cho lao động xa quê được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Đoàn Thanh niên, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị ngay từ những ngày trước tết rất lâu nên trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 đã có trên 5.600 phần quà được trao cho các công nhân khó khăn xa quê ở lại Bình Dương ăn tết... Dù đây là con số còn khiêm tốn so với số lao động xa quê ở lại ăn tết, nhưng nó thể hiện tấm lòng sẻ chia, chu đáo của đất và người Bình Dương.

Có lẽ những ngày xuân dù phải đón tết xa quê, nhưng những lao động ngoài tỉnh cũng không cảm thấy buồn và cô đơn vì nồng ấm tình người ở vùng đất mà họ đã đến học tập, lao động, xây dựng tương lai và xây dựng hạnh phúc gia đình. Không chỉ “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”, đất và người Bình Dương luôn dang rộng vòng tay ấm áp chào đón những người con từ khắp mọi miền đất nước đến đây vì sự phồn vinh và phát triển của vùng đất năng động này...

VÕ HƯƠNG

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=285
Quay lên trên