Đi giữa mùa xuân...

Cập nhật: 11-01-2012 | 00:00:00

Đất trời nở hoa, đường phố xôn xao, lòng người cũng rộn rã... Xuân đang về từng ngày, từng giờ trên mọi góc phố, con đường quen thuộc của vùng đất tôi yêu. Dù vẫn còn đó những trăn trở, dù có những ước vọng riêng tư mà năm qua mình vẫn chưa thực hiện được, nhưng những điều nhỏ nhoi ấy có đáng là gì so với niềm vui chung của đất nước, của quê hương Bình Dương.

Thật vậy, không vui sao được khi Bình Dương ngày nay là một tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và đô thị hóa cao trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với cơ cấu kinh tế ngày càng chuyển biến tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao; 28 khu công nghiệp, 8 cụm công nghiệp với diện tích lấp đầy 60%; Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị gần 4.200 ha đã và đang góp phần thu hút đầu tư, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và đô thị hóa của tỉnh... Đây quả là niềm tự hào không chỉ của những người con được sinh ra và lớn lên trên vùng đất Bình Dương mà còn là niềm vui của hàng trăm ngàn công nhân lao động, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý... từ khắp mọi miền đất nước đến mảnh đất miền Đông gian lao mà anh dũng này sinh cơ lập nghiệp và xem nơi này là quê hương thứ hai...

Kinh tế không ngừng tăng trưởng và phát triển, bộ mặt đô thị ngày một đổi mới, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, số hộ nghèo giảm bớt mỗi năm nhờ sự quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, thực hiện bảo trợ cho các đối tượng chính sách xã hội của tỉnh, của các ngành, các cấp và sự chung tay góp sức chia sẻ của cả cộng đồng... Những con đường huyết mạch nối liền Bình Dương với các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm, nối liền các khu công nghiệp và các khu dân cư... đã tạo điều kiện cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giúp việc giao thương giữa các vùng, miền trong tỉnh và các tỉnh, thành lân cận thuận tiện hơn, dễ dàng hơn... Biết bao người Bình Dương đã trở thành tỷ phú nhờ đất đai, nhờ trồng cao su... nên chuyện mỗi sáng những tỷ phú nông dân lái xe hơi đi uống cà phê, đi ăn sáng với bạn bè không còn là chuyện lạ nữa...   

Có đi trên những con đường rộng mở bắt đầu rợp bóng cây xanh, có nhìn thấy nhà phố cao tầng, chung cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường đại học, bệnh viện mới mở... ngày càng hiện diện nhiều ở Thành phố mới Bình Dương mới cảm phục cái tài nhìn xa, trông rộng của những người khai sinh ra tên gọi và những đổi thay thật diệu kỳ trên vùng đất nông nghiệp nghèo nàn của ngày xưa này và ai không tin rằng không xa lắm, một thành phố phát triển, năng động, văn minh, hiện đại không thua kém bất cứ thành phố nào trong cả nước đã và đang hình thành ngày càng rõ nét...

Những ngày mà không khí xuân đang tràn trên đường phố, hiện diện khắp mọi nhà này, ai không cảm thấy lòng nôn nao, phấn khởi và thầm thốt lên lời cảm ơn những người đã có công xây dựng và phát triển để quê hương chúng ta trở thành một Bình Dương năng động và nổi tiếng như hôm nay, để chúng ta có thể tự hào trả lời khi ai hỏi đến, rằng: “Tôi là người Bình Dương”...

 

DÂN THƯỜNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=260
Quay lên trên