Một bài học về chữ “tín”!

Cập nhật: 07-01-2012 | 00:00:00

Ai không khỏi bất ngờ và cả nghi ngờ khi nghe câu chuyện về một người phụ nữ ngày ngày đi bán vé số đã trao trọn số vé trúng độc đắc cho người mua, mặc dù người mua chưa trả tiền và vé số thì còn gửi lại người bán.

Câu chuyện đầy lòng nhân nghĩa này là một trong những đề tài được báo chí đề cập nhiều nhất trong thời gian gần đây: Một bác tài lái xe ba gác chở hàng có cái tên là Đỗ Ngọc Tuấn, 41 tuổi, ngụ tại khu phố 2, đường Bà Chánh Thâu, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An (mà mọi người thường gọi với cái tên thân mật là anh Pon) được một người phụ nữ bán vé số mà anh quen và hay mua vé số trước trả tiền sau là cô Phạm Thị Lành, 29 tuổi, gọi điện thoại báo tin anh đã trúng độc đắc mấy tờ vé số mà anh đã mua thiếu của cô (số vé này hiện cô đang giữ) với số tiền lên đến tổng cộng 6,6 tỷ đồng và cô chỉ nhắc anh đem theo 200.000 đồng trả để cô giao lại số vé đã trúng độc đắc cho anh. Người đàn ông chạy xe ba gác này bán tín, bán nghi cứ ngỡ cô bán vé số quen đùa dai, chỉ khi bị hối thúc quá, đến nơi hẹn gặp anh mới tin là sự thật...

Nhiều người đã hỏi cô gái bán vé số có cái tên Lành mộc mạc ấy, đại ý rằng: Mấy tờ giấy số trúng độc đắc ấy đâu có ai biết, sao không để lại cho mình? Cô gái ấy đã trả lời: Làm như vậy ai mà biết được thì còn đâu “cái mặt” con Lành này nữa; trả cho anh ấy để giờ mới có thể ngồi nói chuyện vui vẻ với mọi người, còn hơn ôm một cục tiền rồi phải trốn chạy cả đời à...

Thật đáng khâm phục việc giữ gìn chữ “tín” và tấm lòng chân thật của một cô gái bán vé số. Chắc không quá đáng khi nói rằng chuyện của cô cũng là một trong những chuyện “cổ tích” giữa đời thường hiện nay. Câu chuyện có cái kết thật có hậu cho cả 2 người: người bán vé số và người mua vé số khi được biết người trúng số đã tặng lại cho người bán vé số ngay thẳng ấy 1 trong những tờ vé số đã trúng độc đắc...

Bây giờ dù đã là tỷ phú, anh Pon vẫn ngày ngày chạy xe ba gác chở hàng cho khách, còn cô Lành vẫn ngày ngày đạp chiếc xe đạp đi bán vé số với nụ cười chân chất trên môi. Chắc cô không nghĩ rằng hành động tuy nhỏ của cô lại có ý nghĩa rất lớn: trong lúc có không ít người tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt tiền, của không phải của mình thì cô đã làm ngược lại, dù hoàn cảnh và điều kiện của cô rất thuận lợi. Việc làm của cô gái tên Lành ấy đã nhắc chúng ta một bài học mà cha ông ta từ trước đến nay vẫn thường xuyên nhắc nhở: “đói cho sạch, rách cho thơm” và khi đã làm việc gì thì phải đặt chữ “tín” lên trên hết. Mong sao trong cuộc sống này ngày sẽ có nhiều người như cô Lành bán vé số ở vùng quê Bến Lức - Long An...

* VÕ HƯƠNG

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên