Nhà báo với việc thiện nguyện...

Cập nhật: 22-06-2013 | 00:00:00

Thường thì nhân “ngày của mình”, những nhà báo hay nói về kỷ niệm nghề nghiệp, những buồn vui trong tháng năm cầm bút. Và chắc rằng, ai cũng thấy vui khi mình từng góp phần giúp đỡ người khác. Đó cũng là điều tôi muốn nói về đồng nghiệp mình, những người hết lòng cho chương trình “Hãy gọi đến chúng tôi” của Báo Bình Dương…

Hầu hết chúng tôi, những người làm báo đến với chương trình “Hãy gọi đến chúng tôi” là phần việc “kiêm nhiệm”. Bởi ai cũng có mảng ngành riêng để phụ trách tuyên truyền. Nhưng không vì thế mà chương trình này bị lơ là. Ngược lại, chúng tôi luôn lắng nghe và hết lòng với bài viết của mình với mong muốn được giúp đỡ càng nhiều càng tốt cho nhân vật mà mình đề cập.

Có thể kể đến những đồng nghiệp thân thương của chúng tôi luôn dành công sức và ưu tiên hàng đầu khi nghe có ai khó khăn đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Đó là những nhà báo như: Ánh Sáng, Công Luận, Thiên Lý, Hồng Thuận, Ngọc Thanh, Huy Bình, Quang Tám… Bằng tấm lòng biết lắng nghe và chia sẻ, các anh chị đã thể hiện những bài viết thiện nguyện để đưa đến cho độc giả những câu chuyện chân tình, thắm đượm tình người như: Xót xa gia cảnh chồng chết, vợ làm thuê nuôi hai con nhỏ; Chồng nằm liệt giường, vợ ung thư giai đoạn cuối; Cha bệnh nặng chăm con tâm thần; Vợ chồng công nhân nghèo vất vả nuôi con bại não… Tất cả đều đáng thương và cần được giúp đỡ kịp thời để họ vượt qua cơn hoạn nạn.  

Đại diện Báo Bình Dương trao tiền của bạn đọc đến gia đình bé Thiên Bảo

Những trường hợp được giúp đỡ nhanh chóng khiến chúng tôi thật sự vui mừng. Như có lần, đã chuẩn bị cho cuộc họp nhưng nghe có Việt kiều về thăm quê và giúp đỡ người được thể hiện trong bài viết, chúng tôi sẵn sàng đưa họ đi đến nơi. Một bạn đọc khác đã xúc động gọi cho chúng tôi và mong muốn được đến tận lò gạch ở Thạnh Phước, Tân Uyên giúp gia đình có 2 con nhỏ bị bệnh trong bài viết “Túng thiếu nhìn con bệnh”… Với trường hợp của bé Thiên Bảo, cậu bé 4 tuổi bị mất ba mẹ trong một tai nạn thương tâm được chúng tôi đề cập đã có hơn 12 triệu đồng của bạn đọc báo Bình Dương ủng hộ ông bà nội của Thiên Bảo để chữa trị cho em cùng hàng trăm triệu đồng khác bạn đọc gần xa đã đến thăm, tặng cho bé, trong đó có sự góp phần kêu gọi của báo. Cảm động hơn là trường Mầm non Tuổi Ngọc, nơi cô của em làm bảo mẫu cũng vận động phụ huynh học sinh và giáo viên giúp em 50 triệu đồng. Nhiều độc giả giấu tên khác cũng đến với chương trình với mong muốn sự giúp đỡ của mình dù ít dù nhiều được đến tay người nguy nan…

Cùng đồng nghiệp thực hiện chương trình từ thiện này, chúng tôi nhận thấy những người khó khăn, cần giúp đỡ đa số là dân nhập cư từ nơi khác đến. Trên bước đường mưu sinh, khi chưa “bén rễ” với vùng đất mới cộng thêm những điều không may trong cuộc sống cứ dồn dập đổ xuống làm họ đã khó càng khó hơn.

Thế nên, với chúng tôi, từ khi tiếp nhận thông tin có trường hợp ngặt nghèo đến cử phóng viên đi xác minh, thực hiện rồi đăng bài, tiếp nhận sự giúp đỡ của độc giả là cả một sự cộng tác giữa nhiều người. Bên cạnh đó còn có sự đôn đốc của lãnh đạo cho chương trình được nhanh chóng, hiệu quả nhất có thể. Và rồi, mỗi một người bất hạnh được giúp đỡ để qua cơn nguy nan, chúng tôi lại thấy vui hơn với công việc mình đã làm…

Nhân ngày nhà báo, xin tri ân tất cả tấm lòng của độc giả dành cho chương trình này. Một điều nữa là ngoài 3 số điện thoại của chương trình, tôi tin chắc, số điện thoại của anh chị em phóng viên chúng tôi cũng được những người mình phản ánh lưu lại để rồi thỉnh thoảng họ lại báo tin buồn, vui. Đó cũng là niềm vui khi mình trở thành người bạn đáng tin cậy của ai đó vậy…

Chương trình “Hãy gọi đến chúng tôi” thực hiện từ tháng 8-2012. Từ đó đến nay, có hơn 70 trường hợp được giúp đỡ. Bạn đọc trực tiếp đến ủng hộ tiền mặt tại Tòa soạn Báo Bình Dương hơn 40 triệu đồng cùng hàng trăm triệu đồng Báo Bình Dương vận động được đã đến thăm, tặng các hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, nhiều bạn đọc chuyển tiền qua tài khoản của chương trình hoặc trực tiếp cùng phóng viên thực hiện tin, bài đến tận nơi tặng quà, tiền giúp đỡ các trường hợp khó khăn vượt qua hoạn nạn. Chúng tôi xin được tiếp tục làm cầu nối giữa bạn đọc, những người hảo tâm với các trường hợp khó khăn, bất hạnh để họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

  QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên