Thắp sáng ước mơ thanh niên công nhân
Cập nhật: 07-06-2013 | 00:00:00
Thắp sáng ước mơ thanh niên công nhân Mở đầu chương trình, các ca sĩ đã làm nóng sân khấu bằng
những tiết mục văn nghệ đầy ấn tượng. Những lời ca, tiếng hát có nội dung vui
tươi, nhộn nhịp đã đưa TNCN lại gần hơn với chương trình.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Huỳnh Văn Nhị cho biết: Thời gian qua, tỉnh luôn cónhiều chính sách
quan tâm, chăm lo vật chất, tinh thần cho TNCN lao động đang sinh sống,
làm việc tại Bình Dương. Đểtiếp thêm sức mạnh cho họ, chương trình hôm nay
lànhịp cầu yêu thương của các cấp lãnh đạo dành cho TNCN xa quê, những người
thợtrẻ giỏi đang ra sức lao động, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh nhà.
Hy vọng, chương trình sẽ thắp lên ước mơ, khát vọng đểTNCN vượt qua khókhăn,
vươn lên trong cuộc sống.Ngoài bữa tiệc âm nhạc đặc sắc, chương trình cũng
dành thời gian cho TNCN là những chi hội trưởng, chủ nhiệm câu lạc bộ thanh
niên, nữ công nhân giao lưu cùng TNCN tiêu biểu, đại diện các doanh nghiệp, đơn
vị, Mạnh Thường Quân đã thường xuyên đồng hành, chia sẻ khó khăn với TNCN. Tại
chương trình, đại diện các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã trao 65 triệu đồng
cho Quỹ hỗ trợ thanh niên công nhân xa quê. Món quàý nghĩa này thể hiện
tấm lòng nhân ái, sẻ chia của các doanh nghiệp với người lao động,
động viên tinh thần, giúp họ vượt qua khókhăn. Dịp này, Quỹ hỗ trợ thanh
niên xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn trao 40 suất hỗ trợ cho TNCN xa
quê vượt khó, tuyên dương 6 người thợ trẻ giỏi cấp tỉnh và17 cá nhân, tập thể
là TNCN, chi hội TNCN có thành tích tiêu biểu trong công tác đoàn kết tập hợp. Những công nhân vượt khó Đáp lại sự quan tâm, chăm lo của các cấp lãnh đạo
trong tỉnh, TNCN Bình Dương luôn khẳng định mình trong lao động sản
xuất, tích cực thi đua làm theo Bác. Anh Dương Văn Quý là một trong những
công nhân điển hình vượt khó của tỉnh.
Anh Nguyễn Văn Quý, công nhân Công ty Minh Phát
chia sẻ: “Hôm nay là ngày cuối tuần đặc biệt của những TNCN xa quê.
Không chỉ được nhận suất hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ thanh niên xa quê có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà còn được tuyên dương, bày tỏ ước mơ
khát vọng của mình trên con đường lập nghiệp, gắn bó với quê hương
Bình Dương”.Cách đây 5 năm, anh Quý từ Nghệ An vào miền Nam lập
nghiệp với hai bàn tay trắng. Quyết tâm lập nghiệp trên quê hương Bình
Dương, anh Quý đã xin vào làm công nhân cho Công ty Chí Hùng. Ngoài tiền
ăn, sinh hoạt bản thân, mỗi tháng anh còn dành dụm gửi về cho gia
đình. Anh Quý tâm sự: “Mẹ mình ởquê bị bệnh tim, 3 đứa em đang học,
mọi chi phí trong gia đình nhờ vào mấy sào ruộng vàt iền lương hàng
tháng mình gửi về nhà. Mình chỉ mong có sức khỏe, làm thật nhiều để
có thêm tiền gửi về cho gia đình. Đến với chương trình hôm nay mình cảm
ơn các cấp chính quyền, doanh nghiệp luôn quan tâm, hỗ trợ công nhân
và sẽ lao động chăm chỉ, gắn bó lâu dài với quê hương Bình Dương, quê
hương thứ hai của mình”. Khác với hoàn cảnh của anh Quý, chị Nguyễn Thị Lý,
công nhân Công ty Grand Ard Việt Nam lại một mình nuôi 2 con đang tuổi ăn tuổi
lớn. Một mình vật lộn với cuộc sống mưu sinh, dù khó nhọc chị Lý vẫn
quyết tâm cho 2 con ăn học đến nơi đến chốn và gắn bó lâu dài với Bình
Dương. Chị Lý mong muốn làm thật nhiều để kiếm tiền nuôi con nhỏ. Hiện
mức lương của chị Lý khoảng 5 triệu đồng/tháng, chị dự tính “sắp tới
mình sẽ đi làm thêm hoặc nhận hàng gia công tại nhà để kiếm thêm thu
nhập”. Mỗi TNCN làmỗi hoàn cảnh với những khó khăn, vất
vả riêng nhưng họ đều có chung nghị lực vượt khó vươn lên trong cuộc
sống, đóng góp công sức của mình cùng với doanh nghiệp góp phần xây
dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu mạnh.T.HOÀNG - L.THANH