Thầm lặng những người tình nguyện...

Cập nhật: 07-12-2011 | 00:00:00

Họ tham gia trong Câu lạc bộ (CLB) Những người tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp vận động thành lập. Mỗi người một công việc nhưng khi có ai cần giúp đỡ là họ ủng hộ ngay tùy khả năng của mình. Chia  sẻ niềm vui để hạnh phúc hơn là “phương châm” hoạt động và cứ thế, họ âm thầm lặng lẽ đem niềm vui đến cho mỗi người đang gặp khó khăn...  Một căn nhà tình thương được vận động từ những người tình nguyện xây tặng vợ chồng bà Lập ở Thạnh Phước, Tân Uyên

Chị Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Tân Uyên nói: “Nếu không có những Mạnh Thường Quân trong các CLB Những người tình nguyện, hoạt động của hội sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bao năm qua, nhờ vào sự tham gia tích cực của những người này mà chúng tôi triển khai nhiều chương trình thiện nguyện rất ý nghĩa. Sự giúp đỡ của các cô chú, anh chị còn là nguồn động viên lớn lao cho những người làm công tác đoàn thể như chúng tôi”. Cụ thể hơn, chị cho biết; năm nay hội đã vận động những người hảo tâm này tài trợ chương trình khám, mổ mắt đục thủy tinh thể cho người nghèo. Kết quả qua khám sàng lọc đã chỉ định và phẫu thuật cho 87 bệnh nhân đục thủy tinh thể, trị giá 511 triệu đồng. Bữa ăn dinh dưỡng cho người nghèo tại Bệnh viện Đa khoa huyện vẫn được duy trì. Từ đầu năm đến nay, những người tình nguyện đã phục vụ cho 313 lượt bệnh nhân khó khăn nằm viện bằng cách tặng phiếu ăn cho họ nhận những khẩu phần dinh dưỡng hay nấu súp, cháo để phát tận tay bệnh nhân nghèo...

Góp phần giảm gánh nặng cho học sinh nghèo đến trường cũng là việc những người tình nguyện hướng đến. Mô hình “cấp học bổng cho học trò nghèo” được triển khai thường xuyên và vận động các Mạnh Thường Quân tham gia. Những người tình nguyện đã hỗ trợ 447 em học sinh khó khăn về quần áo, sách vở, tiền đóng học phí... với số tiền hơn 82 triệu đồng. Một chương trình rất ý nghĩa nữa là xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo. Các thành viên CLB Những người tình nguyện đã phối hợp vận động xây được 10 căn trong năm 2011 này trị giá hơn 313 triệu đồng.

Làm được nhiều việc ý nghĩa thế nhưng họ không nói về mình mà chỉ giới thiệu ngắn gọn, chung chung là “chủ doanh nghiệp gạch”, “chủ cơ sở chế biến hàng nông sản”, “tiểu thương”... Bận rộn quanh năm với việc kinh doanh, sản xuất nhưng những người như anh Cường, chị Hoa, chị Luyến... lại í ới gọi nhau khi người của Hội CTĐ huyện báo có một trường hợp nào cần giúp đỡ, có hộ nào đang cần một căn nhà để che nắng che mưa. Đặc biệt có những người một năm tự bỏ tiền “nhờ hội xây tặng 4 căn nhà tình thương cho người nghèo” nhưng vẫn thầm lặng làm chứ không nhận những lời khen ngợi hay để tuyên dương gương người tốt việc tốt. Bởi theo họ, việc mình làm có đáng gì đâu...

Giúp được ai chừng nào cứ giúp bằng khả năng của mình. Con người cần tương thân tương ái cùng nhau và “mình sống tốt, thương người được mọi người... thương lại!”. Họ tin vào việc nghĩa mình làm và với họ, thế là đủ!

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên