Torres lập công, Chelsea chấm dứt chuỗi 7 trận không thắng

Cập nhật: 09-12-2012 | 00:00:00

Sau 7 trận đấu chỉ biết đến hòa và thua, Chelsea cũng đã giành được chiến thắng trở lại. Sau cú đúp giữa tuần qua, tiền đạo Torres tiếp tục lập cú đúp ở trận đấu này và anh giúp The Blues có được chiến thắng 3-1 trước Sunderland.

Như vậy sau 3 trận dẫn dắt Chelsea tại Premier League không có được chiến thắng, Benitez cũng có được thắng lợi đầu tiên cùng The Blues. Chiến thắng này giúp Chelsea củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và rút ngắn khoảng cách điểm số với nhóm dẫn đầu. Và giờ đây với 2 trận thắng liên tiếp trong vòng 3 ngày của Chelsea  áp lực lên thầy trò Benitez cũng vơi đi phần nào.

Chiến thắng trên sân của Sunderland là hoàn toàn xứng đáng với thày trò Benitez. Đội bóng của vùng Tây Nam London cũng đã bắt đầu thể hiện sự ổn định trong lối chơi, từ phòng thủ đến tấn công, Chelsea cũng đã thể hiện những dấu hiệu cho thấy những dấu hiệu tiến triển tích cực của họ. Trận thắng này cũng giúp Chelsea có được tinh thần thoải mái để lên đường sang Nhật Bản tham dự cúp VĐTG các CLB.

 Torres lập cú đúp trong 2 trận liên tiếp

Vòng 16 Premier League

Thứ bảy (8-12):

Arsenal 2-0 West Brom(22h00)

Aston Villa 0-0 Stoke

Southampton 1-0 Reading

Sunderland 1-3 Chelsea

Swansea 3-4 Norwich

Wigan 2-2 QPR

Chủ nhật (9-12):

Man City - Man Utd (20h30)

Everton - Tottenham (22h00)

West Ham - Liverpool (23h00)

Thứ ba (11-12):

Fulham - Newcastle (3h)

Ngay phút thứ 2 của trận đấu, Mata đã có một cú chuyền bóng xé toang hàng thủ của Sunderland và tạo cơ cho Hazard. Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ lại quá chậm và để thủ thành của đội chủ nhà lao ra cản phá. Các đường tấn công của Chelsea không quá dồn dập nhưng khá sắc nét, 2 phút sau, Mata căng ngang khung thành nhưng Torres lại không chạm được chân vòng bóng.

Đến phút thứ 6, Torres lại đứng trước cơ hội mở tỷ số, tuy nhiên anh không thể chiến thắng được thủ thành Mignolet. Các cầu thủ Chelsea nhập cuộc khá tốt, dù không tạo được sức ép lớn lên cầu môn của đội chủ nhà, song Chelsea lại duy trì được sự tấn công liên tục. Và đến phút 11, nhận đường chuyền từ cánh trái vào của Hazard, Torres đã nhanh chân đệm bóng tung lưới thủ thành Mignolet để mở tỷ số của trận đấu.

Như vậy sau hơn 8 giờ rưỡi, tiền đạo người TBN lại “nổ súng” ở Premier League. Bàn thắng này sẽ giúp bản thân Torres giải tỏa được nhiều sức ép, Chelsea cũng sẽ giảm bớt được áp lực đang đè nặng. Tiếp tục thi đấu hưng phấn, đến phút 16, Chelsea được hưởng quả đá phạt cách khung thành Sunderland khoảng 20m, Luiz sút phạt đưa bóng đi vọt xà ngang.

Sau khoảng 15 phút đầu tiên bị Chelsea dồn ép, Sunderland cũng bắt đầu nhịp được trận đấu. Các cầu thủ chủ nhà dâng cao đội hình và tạo ra một thế trận cân bằng hơn với đối thủ. Phút 21, từ một tình huống phạt góc của đội chủ nhà, liên tiếp là các tình huống dứt điểm của các cầu thủ Sunderland trong vòng cấm địa, tuy nhiên bóng đều đập chân các cầu thủ Chelsea văng ra.

Sunderland có được các đường lên bóng khá tốt, đội bóng này thường xuyên sử dụng các đường tấn công từ biên. Phút 28, từ pha phát bóng lên của Mignolet, một cầu thủ đội chủ nhà đánh đầu chuyền bóng xuống cho Sessegnon, cầu thủ này nhanh chân dứt điểm ở đầu vòng cấm địa, thủ thành Cech đã kịp bay người đẩy bóng chịu phạt góc. Ở tình huống tiếp theo, Ramirares mắc sai lầm để mất bóng vào chân Adam Johnson ở trong vòng cấm, tuy nhiên sau đó Cech kịp thời cản phá cú căng ngang của cựu tiền vệ Man City

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Sunderland vượt trội hơn đội khách về thời gian cầm bóng, tuy nhiên các đường bóng tấn công của đội chủ nhà lại không có nét. Dường như việc bị dẫn bàn đã khiến các học trò của Martin O’Neill tỏ ra nóng vội, họ thường dứt điểm từ khá xa khung thành và như thế cũng không thể gây nhiều nguy hiểm cho khung thành của Cech.

Chelsea không tạo được nhiều cơ hội phản công, nhưng họ lại bất ngờ có được một quả penalty ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Larsson có một tình huống xoạc bóng Ramires khi cầu thủ người Brazil dẫn bóng đã sát đường biên ngang ở trong vòng cấm địa, một lỗi khá ngớ ngẩn của tiền vệ người Thụy Điển. Trên chấm phạt đền, Torres thực hiện thành công cú sút để nâng tỷ số lên 2-0.

Khoảng cách 2 bàn khiến Chelsea yên tâm bước vào hiệp đấu thứ 2. Và khi hiệp thứ nhì mới bắt đầu được 3 phút, tỷ số của trận đấu đã được nâng lên thành 3-0. Từ tình huống phá bóng hỏng của một cầu thủ đội chủ nhà, Torres bắt vô lê khá nhanh, đáng tiếc cho tiền đạo người TBN anh không thể có hat-trick khi bóng đập xà ngang bật ra, Mata lao vào sút bồi nâng tỷ số lên 3-0.

Chiến thắng tiến rất gần tới tay Chelsea, sau một vài phút choáng váng, Sunderland quyết tâm dồn lên tấn công kiếm tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Phút 66, nhận bóng thoải mái bên góc trái vòng cấm địa, tiền vệ Adam Jonhson bất ngờ tung ra cú sút bằng chân trái xoáy vào góc xa. Cech có vẻ bị bất ngờ và đứng yên nhìn bóng đi vào lưới, tỷ số được rút ngắn xuống 1-3.

Bàn thắng rút ngắn tỷ số giúp các cầu thủ Sunderland khá hưng phấn, đội chủ nhà cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu. Phút 75, đội chủ nhà được hưởng phả đá phạt cách khung thành của Cech khoảng 25m, hơi lệch về bên phải. Adam Johnson thực hiện cú sút phạt khá tốt đưa bóng vào góc cao tuy nhiên Cech đã rất xuất sắc đẩy được bóng ra ngoài biên.

Những phút cuối trận, Sunderland vẫn cố gắng đẩy cao đội hình, tuy nhiên Chelsea cũng tổ chức phòng thủ khá tốt, bên cạnh đó các đợt phản công của Chelsea cũng khiến hàng thủ của Sunderland vất vả. Phút 84, Lampard tung ra cú sút từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi căng nhưng gần vị trí của thủ thành Mignolet nên bị được đẩy ra. Sunderland vẫn miệt mài đến phút cuối, thậm chí ở phút bù giờ họ còn có 1 lần sút bóng chạm xà, nhưng tất cả đã là quá muộn và "Mèo đen" đành phải chấp nhận thất bại.

Đội hình thi đấu

Sunderland: Mignolet, Bardsley (Colback 66), Cuellar, O'Shea, Rose, Johnson, Gardner, Larsson (Saha 81), McClean, Sessegnon, Wickham.

Chelsea: Cech, Ivanovic, Luiz, Cahill, Cole, Ramires, Romeu (Oscar 20), Mata, Moses (Bertrand 61), Hazard (Lampard 79), Torres.

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

36

15

12

0

3

37-21

2

Manchester City

33

15

9

6

0

28-11

3

FC Chelsea

29

16

8

5

3

28-17

4

Tottenham Hotspur

26

15

8

2

5

28-23

5

West Bromwich

26

16

8

2

6

24-21

6

FC Arsenal

24

16

6

6

4

26-16

7

Everton

23

15

5

8

2

25-19

8

Swansea City

23

16

6

5

5

26-21

9

Stoke City

23

16

5

8

3

14-12

10

West Ham United

22

15

6

4

5

19-17

11

Norwich City

22

16

5

7

4

17-24

12

FC Liverpool

19

15

4

7

4

19-18

13

FC Fulham

17

15

4

5

6

25-26

14

Newcastle United

17

15

4

5

6

17-21

15

FC Southampton

15

16

4

3

9

22-32

16

Aston Villa

15

16

3

6

7

12-23

17

Wigan Athletic

15

16

4

3

9

17-30

18

AFC Sunderland

13

15

2

7

6

14-21

19

FC Reading

9

15

1

6

8

19-28

20

Queens Park Rangers

7

16

0

7

9

13-29

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=265
Quay lên trên