Trung thu thơm thảo…

Cập nhật: 05-10-2017 | 05:46:28

Trung thu là tết đoàn viên, là dịp mà người người trao cho nhau tình cảm ngọt ngào, trân quý nhất. Đây cũng là dịp chúng ta “mua một vé về tuổi thơ” khi hồi tưởng bóng tre dưới ánh trăng ngà ở quê nhà thời thơ ấu. Tiếng trống múa lân, ánh đuốc lấp lánh cả đêm trăng thanh gió mát một thời cho trẻ con biết bao mơ mộng…

Cuộc sống ngày càng đô thị hóa nhưng không vì thế mà trung thu mất đi ý nghĩa đẹp đẽ của nó. Bởi mùa trung thu này, tôi chứng kiến những việc làm ấm áp, lặng lẽ mà thực sự thơm thảo của từng nhóm bạn đã đến với trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật tại các trung tâm bảo trợ xã hội.

Đó là một nhóm bạn là công chức Nhà nước có, làm nghề tự do có đứng ra tự vận động quyên góp kinh phí để tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Các em có được quà bánh, được tổ chức vui chơi, rước đèn cùng nhau. Tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh, dịp trung thu này các bé đang nằm viện cũng được các cô chú đến thăm tận giường bệnh và quà cho mỗi bé là phong bì tiền. Dù số tiền không nhiều nhưng tôi biết, ba mẹ các bé sẽ rưng rưng cảm động. Họ sẽ dùng số tiền đó để mua thuốc, sữa cho con. Họ có thể dùng tiền đó mua cho con món đồ chơi con từng ao ước mà ba mẹ không có tiền để mua. Khi tôi có ý muốn chụp ảnh, viết tin những hình ảnh ấm cúng này, các anh chị đã khéo léo từ chối. Họ nói đó chỉ là chút quà, mỗi người nhín chút tiền tiêu, nhín bữa cà phê cùng bạn bè để tặng các cháu có hoàn cảnh khó khăn là thấy vui trong lòng...

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết
Tags
Trung thu

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=247
Quay lên trên